thethaovanhoa.vn

Ngọc Anh “mát mẻ” trong những ngày mùa Đông lạnh nhất

09/03/2011 08:18 GMT+7

Để có được những khuôn hình ưng ý cho DVD đính kèm album vừa ra mắt "Đóa hoa nở muộn", ca sĩ Ngọc Anh đã phải chịu đựng cái lạnh “cắt da cắt thịt” giữa biển đảo Cô Tô trong những ngày miền Bắc lạnh nhất.

(TT&VH) - Để có được những khuôn hình ưng ý cho DVD đính kèm album vừa ra mắt Đóa hoa nở muộn, ca sĩ Ngọc Anh đã phải chịu đựng cái lạnh “cắt da cắt thịt” giữa biển đảo Cô Tô trong những ngày miền Bắc lạnh nhất. Đạo diễn Đào Thanh Hưng chia sẻ, anh khâm phục sự chịu đựng của Ngọc Anh khi mỏng manh áo váy, còn đoàn phim thì co ro trong những bộ đồ dày xụ.


Đóa hoa nở muộn là sản phẩm âm nhạc tiếp theo từ sự hợp tác của ca sĩ Ngọc Anh và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Trong dự án đầu tiên: Thế giới tuyệt vời, âm nhạc là những bản pop có giai điệu đẹp, có phần tươi sáng. Còn ở Đóa hoa nở muộn, dễ nhận thấy ở đó cảm giác đổ vỡ, mất mát với các ca khúc: Mong một ngày anh nói, Một tình yêu đã mất... Âm nhạc cũng chính là con người. Đỗ Bảo viết cho Ngọc Anh những tình khúc mà anh cho rằng, nó đúng với những cung bậc cảm xúc của người hát, đúng với suy nghĩ cũng như cuộc sống của cô ấy, nhất là những trống trải sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Hà Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN