thethaovanhoa.vn

Làn gió mới ở Camp Nou: Nhân tố Villa

08/03/2011 12:30 GMT+7

Tháng 3 của 3 năm về trước, sau chấn thương của Robin van Persie và Eduardo, chân sút David Villa tuyên bố sẵn sàng sang Anh đầu quân cho một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu là Arsenal.

(TT&VH) - Tháng 3 của 3 năm về trước, sau chấn thương của Robin van Persie và Eduardo, chân sút David Villa tuyên bố sẵn sàng sang Anh đầu quân cho một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu là Arsenal. Tháng 3 của năm 2011, Villa giờ đã mặc trên người màu áo của Barcelona, đội bóng có lối chơi còn đẹp và hiệu quả hơn Arsenal. Nhiệm vụ đêm nay: đánh bại CLB mà anh… suýt đầu quân để cùng Barca hướng đến một mùa giải tốt đẹp.

Với khoảng cách 7 điểm so với Real Madrid, Barcelona coi như đã bỏ túi chức vô địch La Liga rồi và vì thế họ càng có cớ để dốc toàn lực cho Champions League. Ở một đấu trường mà các đối thủ đều đã nhẵn mặt Barcelona, sự khác biệt đến từ David Villa được xem là một nhân tố quan trọng để Barca tạo ra những bất ngờ. Lượt đi là một minh chứng, pha di chuyển thông minh và dứt điểm quyết đoán của "El Guaje" đã mang lại cho Barca bàn mở tỷ số.

Villa, làn gió mới ở Nou Camp - Ảnh Getty

Trong một bài phỏng vấn cho "El Periodico" trước cuộc tái ngộ với đội bóng cũ Valencia, Villa cho biết ở tuổi 28, anh cứ lo sợ là mình sẽ lỡ chuyến tàu đến Camp Nou khi Barca chiêu mộ Ibrahimovic đầu mùa bóng năm ngoái. Không ngờ chỉ sau 1 năm, Barca lại chi không ít tiền để kéo anh ra khỏi Valencia và tống Ibra sang Milan. Bây giờ, khi mùa giải đã trôi qua hơn 2/3 chặng đường, Villa cho thấy anh là một canh bạc thành công của Pep Guardiola. Chẳng những trội hơn Ibrahimovic ở số lượng những bàn thắng (Villa đã có 21 bàn, cả mùa của Ibra chỉ có 20 bàn), Villa còn gây ấn tượng ở khả năng kiến tạo, di chuyển và góp tiếng nói chung cùng các đồng đội. Cùng với Pedro và Messi, Villa đã tạo nên một bộ 3 tấn công hủy diệt với gần 90 bàn thắng trên mọi mặt trận.

*Nhưng chừng ấy chưa đủ!

Trong thế giới bóng đá đầy toan tính như hiện nay, danh hiệu mới có tiếng nói lớn nhất và Champions League là đấu trường khốc liệt nhất. Mùa trước, Barca chỉ thiếu 1 bàn mà đành nhìn Inter Milan rời Camp Nou với tấm vé vào chung kết Champions League. Bây giờ, khoảng cách với Arsenal cũng chỉ là 1 bàn mong manh như thế. Villa rất cần một bàn như ở lượt đi để giúp Barca san lấp cách biệt ở lượt đi.

Trong một chừng mực nào đó, Villa mới là nhân vật đáng chờ đợi nhất tại Camp Nou đêm nay. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và Lionel Messi khó lòng mà tung tẩy như một năm về trước như khi anh lập một “Poker” vào lưới Manuel Almunia. Khi hiệu suất ghi bàn của Pedro Rodriguez cũng bắt đầu giảm xuống, Villa sẽ là một cái tên rất đáng chờ đợi.

Theo bạn, Barcelona có lật ngược được tình thế trước Arsenal để đi tiếp ở Champions League?


Chuyến tàu mang tên Barca không bỏ qua Villa. Nó chỉ sợt qua rồi… quay lại rước anh, nhưng thời gian mà cụ thể hơn là tuổi tác sẽ không trở lại. Ở tuổi 29, Villa thừa hiểu mình sẽ không còn bao năm thi đấu đỉnh cao và ngay mùa bóng mình hãy còn sung sức này, anh phải cháy lên để mang Barca đến những vinh quang. Phía dưới anh, 2 nhân vật chủ chốt nhất ở tuyến tiền vệ và phòng ngự là Xavi và Carles Puyol đều đã đến tuổi băm. Trong số những đồng đội đã cùng anh nâng cao Cúp Vàng thế giới năm ngoái, cũng chỉ có… một mình anh là chưa chạm tay vào danh hiệu Champions League, nấc thang cao nhất của thành công cấp CLB.

Cho đến nay, mùa giải của David Villa đang trôi qua hết sức tuyệt vời. Sau khi giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barca đang hướng về danh hiệu vô địch Liga thứ 3 liên tiếp, đã vào đến chung kết Cúp Nhà vua cũng như còn cách trận tứ kết Champions League tối đa là 120 phút nữa. Đấy sẽ khoảng thời gian mà Arsenal sẽ dốc hết sức lực để tìm một cú hích cho chặng đường còn lại của mùa giải. Chỉ 1 bàn như trận lượt đi, Villa sẽ khiến cho tình hình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì Barca và vinh quang của chính bản thân, hãy nổ súng đi "El Guaje"!

Thu Trang


Chọn Villa, bỏ Cesc

Cựu Chủ tịch Barca, Joan Laporta, mới đây đã tiết lộ rằng ông đã bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa David Villa với Cesc Fabregas trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, và kết quả là ông đã chọn tiền đạo của Valencia. Giải thích cho chuyện này, Laporta nói rằng vào thời điểm đó, đội bóng cần tăng cường tiền đạo hơn là gia cố tuyến giữa. "Chúng tôi quyết định là sẽ ký hợp đồng với Villa ngay trước World Cup, bất chấp nguy cơ anh ấy sẽ có một mùa giải thất bại. Nhưng thật may là anh ấy đã thành công trên đất Nam Phi. Còn về chuyện đưa Cesc trở lại, tôi không nghĩ là cần phải gấp gáp. Ở hàng tiền vệ, chúng tôi đã có Xavi, Iniesta, Busquets và Keita", Laporta nói.

36: David Villa đã có mặt trong tổng cộng 36 trận từ đầu mùa, trong đó có 26 trận ở Liga, 6 trận ở Champions League và 4 trận ở Cúp Nhà Vua.

21: Tổng số bàn thắng mà Villa đã ghi được trên cả 3 đấu trường từ đầu mùa, trong đó có 17 bàn ở Liga, 3 bàn ở Champions League và 1 bàn ở Cúp Nhà Vua. Với thành tích này, Villa đã vượt qua thành tích mà Ibra mất cả mùa trước mới lập được.

5: Điểm yếu nhất của Villa là kiến tạo. Từ đầu mùa, anh mới chỉ có 5 lần chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn. Cả 5 đều ở Liga. Trong khi đó, riêng Messi đã có tới 20 pha kiến tạo.

8: Villa là cầu thủ sút trúng khung gỗ nhiều nhất ở Barca mùa này. Từ đầu mùa, anh đã có 8 lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang. Trong đó có 4 lần ở Liga, 2 lần ở Champions League và 2 lần ở Cúp Nhà Vua.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN