thethaovanhoa.vn

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với các nữ VĐV VN: Bình thường như mọi ngày

08/03/2011 09:00 GMT+7

Đã quá quen với việc tập luyện bình thường trong ngày đặc biệt nhất dành cho phái nữ, đa số các VĐV nữ đang tập trung tại Trung tâm HLTT QG Hà Nội (Nhổn) đều cho biết không có kế hoạch gì đặc biệt trong ngày này.

(TT&VH) - Đã quá quen với việc tập luyện bình thường trong ngày đặc biệt nhất dành cho phái nữ, đa số các VĐV nữ đang tập trung tại Trung tâm HLTT QG Hà Nội (Nhổn) đều cho biết không có kế hoạch gì đặc biệt trong ngày này.

Cho đến hôm qua, Trung tâm Nhổn đã có tới vài trăm VĐV của các ĐTQG tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm, đặc biệt là SEA Games 26 và vòng loại Olympic London 2012. Không như mọi khi, năm nay Trung tâm tổ chức ngày lễ cho các VĐV nữ sớm đến cả tuần bằng... một buổi đi xem phim.

Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Hùng, do ngày 8/3 năm nay được kết hợp với ngày 27/3 (ngày Thể thao VN) để tổ chức hoành tráng một thể, nên mọi hoạt động cũng như các phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đều được dời đến cuối tháng.

Kế hoạch của Trung tâm vô tình khiến ngày 8/3 năm nay không còn nhiều ý nghĩa với các nữ VĐV đang tập luyện tại đây. Thậm chí, theo ông Hùng, các ĐT sẽ vẫn tập luyện bình thường như kế hoạch, không ai được phép nghỉ sớm theo quy định, và càng không có chuyện được nghỉ cả ngày. Các VĐV cũng không được phép ra khỏi Trung tâm nếu như không có được sự cho phép của lãnh đạo.

Các nữ xạ thủ sẽ được nhận hoa từ đồng nghiệp nam trong ngày 8/3

Đây quả là một thông tin rất buồn với những VĐV có gia đình hoặc đang có người yêu. Không còn cách nào khác, các nữ VĐV tự an ủi sẽ tổ chức bù ngày 8/3 vào một dịp nào khác. HLV trưởng ĐT bắn súng Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Hiện cả đội đang gấp gáp chuẩn bị cho Cúp bắn súng thế giới diễn ra vào tháng 4 sắp tới. Dù vậy, cả năm cũng chỉ có một ngày nên BHL cũng không quản quá chặt như mọi ngày. Chỉ có điều, quy định vẫn là quy định và chúng tôi buộc phải chấp hành”.

Theo bà Nhung, nhiều khả năng ngày Quốc tế phụ nữ năm nay cũng được tổ chức nhanh gọn và đơn giản như mọi năm, tức là các VĐV nam sẽ mua hoa tặng đồng nghiệp nữ rồi chấm hết. Như ĐT bắn súng vậy còn vui, chứ với ĐT TDDC, việc VĐV nhỏ tuổi nhất đội là Trương Khánh Huyền bị tai nạn qua đời hồi đầu năm vẫn khiến toàn đội chưa hết sốc. VĐV Đỗ Ngân Thương cho biết: “Buồn lắm, cũng chẳng ai có tâm trạng gì để tổ chức như mọi năm nữa”.

Trong số các VĐV tại Trung tâm, có lẽ sướng nhất là các cặp vợ chồng hay cặp tình nhân, bởi họ có thể gặp nhau để tặng những bông hoa tươi thắm hay những món quả nho nhỏ. Á quân Asian Games, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa, có người yêu cùng ở ĐT vật nên cũng đỡ tủi thân trong ngày đặc biệt này. Lụa cho biết: “Cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở người yêu. Tôi chỉ thích được tặng gấu bông hoặc kẹo mút thôi”. Lụa cho biết, ở VN còn đỡ buồn chứ nếu ĐT nào đi tập huấn đúng dịp này, có lẽ còn chẳng có quà gì để mà tặng nhau.

Nhìn chung, ngày 8/3 năm nào cũng vậy, không có nhiều những điều bất ngờ thú vị với các VĐV nữ. Guồng quay của những ngày tập luyện, thi đấu không cho phép họ được nghỉ ngơi. Đó cũng là một sự thiệt thòi lớn, song dường như ai cũng chấp nhận điều đó trước khi quyết định đến với nghiệp thể thao.                             

GIA MINH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN