thethaovanhoa.vn

Sự lựa chọn của trái tim?

04/03/2011 12:14 GMT+7

Juventus bây giờ dường như đã tụt xuống tầm vóc của một đội bóng tỉnh lẻ, đang rơi vào tình trạng rối ren và không ai biết họ sẽ đi về đâu.

(TT&VH) - Có một chuyển động đang ngày càng lớn trong lòng các juventini trong những ngày qua, khi họ nhìn thấy Juventus đang ngày càng chìm trong một cuộc khủng hoảng nặng nề mới, sau những cuộc khủng hoảng năm nào cũng xảy ra kể từ khi trở lại Serie A 4 năm trước đây. Juventus bây giờ dường như đã tụt xuống tầm vóc của một đội bóng tỉnh lẻ, đang rơi vào tình trạng rối ren và không ai biết họ sẽ đi về đâu. BLĐ Juve đã tuyên bố, vào mùa hè này, Juve sẽ thay đổi và sẽ ở “giai đoạn 2 của dự án”. Tất cả các tifosi đều hiểu rằng Juve phải thay đổi, nhưng có thực sự là giai đoạn 2 không và dự án ấy là dự án nào lại là một câu chuyện khác nữa. Thế nên, không phải các thất bại làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng, không hẳn là vị trí của họ trên BXH gây ra những nỗi thất vọng, mà là vấn đề khác được đặt ra, khi CLB đang rơi vào một hoàn cảnh gần như không thể thoát ra được.

Alex Del Piero, Ảnh Getty

Trên báo chí Ý, người ta nói về sự “thiếu thanh thản” trong lòng đội bóng khổng lồ này. Đấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra sau một loạt các thất bại, con đẻ của một đội bóng được xây dựng một cách vẫn chắp vá như những năm trước, không có một chiến lược thực sự lâu dài và có hiệu quả (thể hiện qua chiến dịch chuyển nhượng), không tạo ra được một tập thể mạnh mẽ về tinh thần và những trận thua của năm 2011 đều có một mẫu số chung, không có cá tính, và thậm chí, sự dũng cảm. Lâu lắm rồi không ai thấy cái cảnh một cầu thủ Juve như Di Vaio đã làm trong trận nhận chìm Juve ở sân Olimpico. Tiền đạo 35 tuổi (một người bị chính Juve thải loại) đã lao mình vào giữa 6 cầu thủ Juve để sút tung lưới Buffon. Đừng đòi hỏi điều ấy ở những Del Piero hay Toni, những người cùng thế hệ với Di Vaio. Gây sức ép lên Del Neri, và có lẽ sẽ không ngần ngại sa thải ông nếu Juve thua mất mặt trước Milan vào đêm mai, chỉ là kế cùng thể hiện sự bất lực: phải tìm cho ra một kẻ sai lầm, gắn cho hắn cái mác “đồ phá hoại” và xử bắn hắn, để hắn hứng chịu trách nhiệm chính nhằm giảm tải áp lực lên những kẻ sai lầm khác.

Các tifosi đã lên tiếng lấy đầu Del Neri. Hàng nghìn juventini đang thu thập chữ kí để đòi đuổi vị HLV xấu số này, nhưng bây giờ, họ lại đương đầu với một lựa chọn khác đau đớn hơn nhiều: nếu như mùa bóng của Juve coi như đã vứt đi, thì họ cũng không muốn Inter đoạt Scudetto. Đối với họ, đó là đội bóng đáng ghét nhất, kẻ được cho là đã được lợi quá nhiều sau phán quyết của vụ scandal Calciopoli mà nhiều juventini nói thẳng là do Inter tạo ra nhằm hại Juve. Một cuộc vận động đang diễn ra trên các diễn đàn juventini để đòi tẩy chay chính đội bóng mình và ủng hộ Milan trong trận đấu ngày mai. Họ tin rằng, mình cần phải giúp Milan đánh bại chính Juve với mục đích không để Inter bảo vệ danh hiệu vô địch. Chắc chắn họ nhớ, rằng cuối mùa trước, các laziali đã ủng hộ Lazio thất bại trong trận đấu với Inter vì không muốn đối thủ cùng thành phố Roma đoạt Scudetto.

Nếu thế, Juve sẽ thua trận thứ 3 liên tiếp, một thành tích buồn hệt như đã xảy ra cách đây 1 năm. Lựa chọn của trái tim để xua đi những nỗi lo sợ của lí trí: thua thêm một trận cũng chẳng có vấn đề gì. Miễn là góp phần ngăn cản Inter đoạt Scudetto!

Chủ tịch Inter đã gây sốc khi tuyên bố sẽ cổ vũ cho đội bóng kình địch Juve trong trận đấu đêm mai với Milan. Phát biểu này được đưa ra trong lễ trao giải “Ambrogino Vàng”, giải thưởng danh dự của thành phố Milano dành riêng cho Inter, với thành tích xuất sắc trong năm 2010 trên tất cả các mặt trận. Trong khi đó, Juve sẽ mặc áo kỉ niệm niệm 150 năm ngày thống nhất nước Ý. Xứ Piemonte, có thủ phủ Torino, nơi đặt đại bản doanh của Juve bây giờ, là động lực chính cho sự thống nhất ấy vào năm 1861.

  Anh Ngọc



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN