Bàn thắng là thứ mà các tiền đạo coi như không khí để thở, nhưng những người được “hít thở” đều đặn thì không nhiều.
(TT&VH) - Bàn thắng là thứ mà các tiền đạo coi như không khí để thở, nhưng những người được “hít thở” đều đặn thì không nhiều. Và ở Bundesliga hiện giờ, ai mà đã “trót” hít thở quá nhiều ở giai đoạn lượt đi, thì y như rằng, họ tịt ngòi khi lượt về bắt đầu.
![]() Gekas (áo sọc), Vua phá lưới lượt đi, nhanh chóng trở thành một gánh nặng ở lượt về của Frankfurt, Ảnh Getty |
Theofanis Gekas là một ví dụ. Tiền đạo 30 tuổi này là Vua phá lưới lượt đi với 14 lần nổ súng sau 17 vòng, nhưng khi mùa xuân đến thì anh bắt đầu… lụi tàn. Lần cuối cùng Gekas ghi bàn ở Bundesliga là khi nào? Các nhà thống kê của Bundesliga phải giở lại hồ sơ cách đây gần 3 tháng, khi chân sút người Hy Lạp ghi bàn duy nhất đem về thắng lợi cho Frankfurt trước Dortmund ở vòng 17. Sau đó, anh “không thèm” nổ súng trong 7 trận liên tiếp từ đó đến nay, và Frankfurt cũng… ngắc ngoải (thua 6 và hòa một), hiện chỉ còn hơn tốp xuống hạng có 3 điểm.
Tiêu xài hoang phí trong giai đạo đầu mùa, rồi nhẵn túi khi năm mới đến không phải là bi kịch của riêng Gekas: Srdjan Lakic của Kaiserslautern có lẽ đã nghĩ đến một bến đỗ sáng giá hơn sau khi lượt đi kết thúc, với 11 lần nổ súng sau 17 vòng. Bây giờ, chẳng ai còn ngó ngàng đến anh, một con số 0 tròn trĩnh trong năm 2011. Lần cuối cùng chân sút người Croatia ghi bàn cũng là vòng 17, khi Kaiserslautern hạ Bremen 2-1.
Tương tự là Klaas-Jan Huntelaar, ghi bàn ầm ầm trong giai đoạn đầu mùa (5/7 bàn anh ghi được mùa này đến trong 8 vòng đầu), nhưng im thin thít đã 12 vòng đấu liên tục. “Nín hơi” lâu như thế, hy vọng giành danh hiệu Thần công của Huntelaar coi như cũng đã… qua đời. Anh hiện chỉ xếp thứ 18 trong các chân sút hàng đầu giải đấu.
Nhưng người đang xếp đầu danh sách Thần công lại là một trường hợp điển hình cho sự tiến bộ kinh ngạc từ một kẻ báo hại: Mario Gomez (Bayern). Anh chỉ ghi được đúng một bàn trong 7 vòng đầu tiên và bị nghi ngờ rất nhiều về cái giá 30 triệu euro Bayern bỏ ra để có anh, nhưng hiện tại, Gomez là tiền đạo hay nhất Bundesliga với 18 lần lập công.
Sự đổi vai nhanh như thời tiết của các chân sút chỉ là một trong nhiều điều điều bất thường của một mùa giải kỳ lạ, khi các nhà cựu vô địch Bundesliga trong 10 năm trở lại là Bremen (2003-2004), Stuttgart (2006-2007) và Wolfsburg (2008-2009) đang vật lộn để… trụ hạng, trong khi nhà vô địch cách đây 10 năm Dortmund lại sống dậy mà không hề có một tín hiệu báo trước.
Rõ ràng, những kỳ tích không phải là thứ xa xỉ ở Bundesliga, nhưng sự ổn định là điều họ luôn thiếu. Những giá trị sản sinh nhất thời rất dễ phai nhạt nhanh chóng, và tăng chiều sâu cho những giá trị vừa chớm nở, hiện tại đối với các CLB Đức, còn khó khăn hơn nhiều so với khi tạo ra nó.