thethaovanhoa.vn

Hãy đếm lại ví tiền!

02/03/2011 14:19 GMT+7

Hàng hóa tất phải leo thang theo giá điện, giá xăng. Vì vậy chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh, và thông minh nhất trong thời điểm này là hãy đếm lại ví tiền của mình.

(TT&VH) - Trong những ngày này đi đâu cũng nghe bàn tán về chuyện tăng giá. Người dân thì lo giá cả đắt đỏ. Nhà quản lý thì lo tâm trạng xã hội sẽ bất an, các mục tiêu kinh tế xã hội của năm khó đạt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Mà không lo sao được. Sáng qua, ăn một bát phở Thìn (Lò Đúc) đã lên đến 35.000 đồng (cả quẩy). Vừa húp sì soạp vừa nhẩm tính, lương cơ bản của những người mới đi làm - và những người chỉ sống nhờ lương Nhà nước - chắc chỉ đủ để ăn sáng bằng phở Lò Đúc, kèm quẩy. Nhưng, ai cũng biết, chẳng ai chỉ sống bằng lương Nhà nước cả. Lo thì lo vậy, nhưng quan sát quán phở vẫn đông nghẹt người, không hề giảm so với ngày thường và tôi cũng tin rằng, chẳng ai ngồi ăn phở lại nghĩ lẩn thẩn như tôi. Vấn đề đặt ra, lo tăng giá nhưng người ta đã biết tiết kiệm, biết phải đếm lại ví tiền của mình chưa?

Tôi tin rằng chưa nhiều người làm cái việc đó. Dĩ nhiên là trừ những người nghèo, những người mà chẳng phải trong cơn giá cả leo thang, lúc nào họ cũng khó khăn rồi.

Có một điều bất ngờ, là chính trong lúc tăng giá thì lại có một kết quả điều tra được công bố, theo đó người Việt Nam lạc quan trong chi tiêu bậc nhất thế giới... Báo SGTT trích: “Tổ chức MasterCard World Wide công bố một khảo sát tiêu dùng trên 10.502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông thì: ưu tiên số 1 cho ăn chơi giải trí, Việt Nam dẫn đầu với 86%, Hàn Quốc 78%, Hong Kong 75%. Tỷ lệ tiêu dùng một cách tuỳ nghi, không toan tính thì Việt Nam cũng dẫn đầu đến 62%, Úc và Hàn Quốc 59%.

Theo báo VNN: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu trong một phát biểu gần đây cho biết, năm nay dân mình ăn Tết lớn chưa từng có. Chỉ tháng 1/2011, NHNN đã phải cung cho các tổ chức tín dụng 132.000 tỷ đồng, phần lớn số tiền này chảy vào tiêu dùng trong dịp Tết Tân Mão”.

Không ai muốn giá cả leo thang, Nhà nước đã làm hết sức để kiềm giá, đặc biệt các bệnh viện vẫn quyết tâm không tăng giá, ít nhất đến tháng 6/2011, dù giá thuốc nhập đã tăng theo tỉ giá. Vì thế, ngoài việc tăng cường sản xuất kinh doanh (đối với từng cá nhân là tăng cường “kiếm thêm”) thì giải pháp chỉ còn là tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu.

Xăng tăng giá thêm 2.900 đồng, hiện ở mức 19.300 đồng/ lít. Choáng. Nhưng chúng ta đã từng sống qua thời kỳ xăng đạt ngưỡng đó, năm 2008. Bây giờ chúng ta sẽ phải học lại cách thưởng thức vị đắng đó của xăng. Sớm nay, tôi phải lượn ở chợ Giời mất gần 1 tiếng để tìm mua bằng được cái lọc gió mới cho chiếc xe KIA PRIDE cũ kỹ của mình, vì tôi biết, chỉ cần thay nó, thì mỗi 100km, tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 1 lít xăng. Đó là hành vi đầu tiên của tôi để đối phó với giá xăng tăng.

Chỉ lo nhất là giá điện. Những người dùng trên 400 số như tôi sẽ phải thêm hơn 50 ngàn đồng/tháng. Cũng không phải là một con số quá lớn, nếu tiết kiệm. Những ai dùng điều hòa thì tăng lên mỗi độ khi bật lạnh thì sẽ tiết kiệm được mỗi 10% điện năng. Tắt bớt những bóng điện không cần thiết trong nhà hoặc đổi sang đèn compact, thay chiếc bình nước nóng luôn cắm điện 24/24h, thay chiếc quạt trần cũ kỹ... Chỉ có những cách đó mới có thể “giành lại” 50 ngàn “bị mất” do giá điện tăng...

Hàng hóa tất phải leo thang theo giá điện, giá xăng. Nhưng nếu kiểm soát được giá cả, không cho tái diễn cảnh tăng giá “tát nước theo mưa” thì hẳn là chưa đến nỗi người dân phải... méo mặt.

Còn chúng ta, hãy là người tiêu dùng thông minh, và thông minh nhất trong thời điểm này là hãy đếm lại ví tiền của mình.

Đông Kinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN