thethaovanhoa.vn

Chuyện học hành

28/02/2011 16:45 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Hết năm học, cậu con trai ở trường về bảo bố:

- Bố ơi, chắc bố hài lòng lắm. Con thấy bố luôn kêu ca với mẹ là nhà ta đang thiếu tiền. Bố hãy yên tâm đi, năm học sắp tới, bố sẽ không phải mua sách giáo khoa mới cho con đâu.

* Bố bảo con:

- Con viết bẩn quá và xấu quá, bố không sao đọc được. Con phải cố gắng viết dễ đọc hơn mới được.

- Nhưng bố ạ, một lần con cố viết cho thật dễ đọc, thì cô giáo lại nói rằng con viết đầy lỗi chính tả.

* Con bảo bố:

- Bố ơi, nếu con làm cho bố tiết kiệm được 15 euro, thì bố cho con cái gì?

- Bố sẽ cho con một nửa số tiền ấy, tức là 7,5 euro.

- Thế thì bố có thể cho con ngay được rồi. Bố hứa thưởng con 15 euro nếu con là một trong mười đứa đứng đầu lớp, nhưng con lại xếp thứ 20, vậy là con đã tiết kiệm cho bố 15 euro phải không ạ?

* Đọc sổ ghi điểm của con, ông bố nói:

- Con xứng đáng được điểm 10/10 nếu cho điểm lòng can đảm, vì con đã dám mang về đưa bố một quyển sổ như thế này.

* Bố hỏi con:

- Con có muốn bố giúp đỡ con làm những bài tập toán cô giáo cho về nhà không?

- Cảm ơn bố, không ạ, để con làm sai một mình thì hơn.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN