thethaovanhoa.vn

23h00 ngày 27/2, Levante(17) - Osasuna(14): Những người cùng khổ

27/02/2011 11:29 GMT+7

3 điểm thuộc về ai cũng sẽ là thảm họa với đội còn lại. Thêm một cuộc đấu của 2 kẻ khốn cùng ở Liga hiện tại, một trận chung kết ngược đúng nghĩa ở thời điểm này.

(TT&VH) - 3 điểm thuộc về ai cũng sẽ là thảm họa với đội còn lại. Thêm một cuộc đấu của 2 kẻ khốn cùng ở Liga hiện tại,  một trận chung kết ngược đúng nghĩa ở thời điểm này. Trước thi thất bại trước Real, chuỗi 3 trậnt thắng liên tục đưa Levante chạy trốn khỏi những vị trí cuối cùng. Ấn tượng nhất với Levante có lẽ là 3 điểm trước Villarreal tại El Madrigal, sự tự tin của họ tăng dần từ đó.

Nhưng Osasuna cũng

Osasuna đang tạo nên những ấn tượng nhất định - Ảnh Reuters

đang tạo nên những ấn tượng nhất định, họ thắng được Real Madrid, nhưng với sự phong độ phập phù của đội bóng, Antonio Camacho đã ra đi, Mendilibar là người cầm quyền mới. Osasuna ngay lập tức nhận được sự khích lệ lớn lao khi vượt qua Espanyol với tỉ số không ngờ: 4-0. Với sự trở lại của tiền vệ người Iran, Javad Nekounam sau khi Asian Cup kết thúc, Masoud Shojaei có thêm người để chia sẻ ở tuyến giữa để giúp Osasuna đã chơi tốt hơn.

Felipe Caicedo là một chỗ dựa cho Levate trong công cuộc săn tìm bàn thắng để trụ hạng, trung phong người Ecuador có khả năng chơi độc lập khá tốt và đã có 10 bàn cho CLB đến thời điểm này. Hàng công của Levante không kém, họ còn có một chân sút khác là Stuani, nếu chắt chiu cơ hội, họ có thể hạ được Osasuna, đội có hàng tấn công khá cùn và cho đến thời điểm này, chưa có nổi 1 trận thắng trên sân khách!

Dự đoán 1-0

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN