Thông thường, ngôi đầu bảng xếp hạng ở một vài vòng đấu đầu tiên ít khi nói lên điều gì, bởi đây chưa phải là giai đoạn mà các ông lớn thực sự nóng máy.
(TT&VH) - Thông thường, ngôi đầu bảng xếp hạng ở một vài vòng đấu đầu tiên ít khi nói lên điều gì, bởi đây chưa phải là giai đoạn mà các ông lớn thực sự nóng máy. Song mặt khác, ai cũng hiểu rằng sự khởi đầu thuận lợi sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với một cuộc đua đường trường khốc liệt như V-League.
Nếu chiếu theo tiêu chí này thì có vẻ như Eximbank V-League 2011 vẫn chưa tìm được “minh chủ”, bởi giải chưa qua hết 4 vòng đấu mà ngôi đầu bảng đã đổi chủ tới 4 lần (Thanh Hóa, HN.T&T, SLNA rồi mới nhất là K.KH). Điểm chung của 4 “ông vua tình thế” này là việc họ đều không được coi là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, thậm chí, Thanh Hóa còn là một cái tên nặng ký cho một vé… xuống hạng.
![]() SHB.ĐN (phải) xứng đáng cho ngôi vị cao nhất hơn cả - Ảnh D.A |
K.KH đúng là đã có sự tiến bộ và cả phong cách riêng, nhưng chẳng ai nghĩ đội bóng phố biển sẽ trụ lại lâu dài ở thứ hạng hiện tại, bởi đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn còn thiếu quá nhiều yếu tố để trở thành một ứng viên thực sự. Hiện tại, Eximbank V-League 2011 chỉ còn N.SG và TĐCS.ĐT là duy trì được thành tích bất bại, nhưng giống như K.KH, 2 đội bóng này cũng có những vấn đề riêng khiến người ta chưa thể ghi tên họ vào cuộc đua vô địch. Bởi vậy, nếu chiều nay SHB.ĐN không lên được ngôi đầu thì họ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.
Nhật Huy