Một lần nữa, hậu vệ phải của Valencia, Miguel Brito, lại khiến đội bóng đau đầu vì thói vô kỷ luật. Trong buổi tập hôm thứ Sáu, chưa rõ lý do là gì, cầu thủ người Bồ này đã đến muộn tới gần 1 tiếng.
(TT&VH)- Một lần nữa, hậu vệ phải của Valencia, Miguel Brito, lại khiến đội bóng đau đầu vì thói vô kỷ luật. Trong buổi tập hôm thứ Sáu, chưa rõ lý do là gì, cầu thủ người Bồ này đã đến muộn tới gần 1 tiếng. Trong lúc các đồng đội khác đã bắt đầu tập luyện từ 10 giờ 30 sáng, Miguel mãi tới 11 giờ 20 mới lò dò tới sân. Thực ra, Miguel chậm tới gần tiếng rưỡi. Bình thường, các cầu thủ Valencia vẫn bắt đầu tập luyện từ 10 giờ sáng.
Rất tức giận, nhưng người Valencia không cảm thấy bất ngờ với hành vi của Miguel. Đây chỉ là vụ mới nhất trong vô số những vụ rắc rối liên quan tới cầu thủ này.
Trong số những vụ tai tiếng mà Miguel gây ra trong thời gian ở Mestalla, "nổi bật" nhất có lẽ là vụ nổ súng trong quán bar ở Lisbon hồi Giáng sinh năm 2009. Lúc đó, Miguel trong thời gian nghỉ Giáng sinh đã dính vào một vụ ẩu đả ở quán bar mà sau đó, người ta đã nghe được nhiều tiếng súng nổ. Vì vụ này, Miguel đã bị cảnh sát bắt giữ, phải hầu tòa nhiều lần, và cho tới giờ anh vẫn chưa biết mình có phải ngồi tù hay không.
Trước đó, Miguel cũng đã bị cảnh sát "sờ" tới vì những rắc rối liên quan tới đời sống về đêm của anh. Hôm 4/1/2008, Miguel và người đồng hương Manuel Fernandes, người đã được Valencia cho Besiktas trong kỳ CN mùa Đông vừa rồi, đã tham gia vào một vụ ẩu đả trong một quán bar ở trung tâm Valencia. Lý do, theo tường trình của Miguel, là có một người khách địa phương cho rằng hai cầu thủ người Bồ ăn cắp đồng hồ của anh ta. Vì vụ này, Fernandes đã phải qua đêm trong sở cảnh sát.
Miguel Brito, lại khiến đội bóng đau đầu vì thói vô kỷ luật- Ảnh Getty
Về chuyện đến sân tập muộn, Miguel xứng đáng được gọi là "chuyên gia". Ngủ quên là lý do thường được Miguel sử dụng nhất (có lẽ là hậu quả của đời sống về đêm phóng túng của anh). Một trong những lần như thế, rủi cho Miguel, lại đúng vào hôm Valencia tổ chức chụp ảnh cho toàn thể các cầu thủ, ban lãnh đạo và ban huấn luyện. Kết quả là Valencia đã phải nhờ các chuyên gia photoshop ghép mặt Miguel vào ảnh toàn đội.
Không dừng lại ở đó, Miguel còn dí ngón tay thối vào mặt một phóng viên khi anh này cố gắng chộp ảnh Miguel trước cổng Tòa án. Miguel sau đó nói rằng đó chỉ là một "cử chỉ mang tính bản năng" và cử chỉ ấy cũng không hề nhắm vào phóng viên nói trên mà là vào hai kẻ "đã có hành động thiếu tôn trọng". Trên sân, Miguel cũng chẳng vừa. Trong trận Racing-Valencia ở mùa 07-08, Miguel đã gọi trọng tài là "thằng khốn".
Hành động đến tập muộn vừa rồi của Miguel, không biết đã là "giọt nước làm tràn ly" hay chưa?
Lam Giang
Emery: Những kẻ vô kỷ luật phải "chết" Dù luôn thể hiện là một người kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng HLV Unai Emery vẫn không giấu được sự giận dữ khi nói về những hành động vô kỷ luật của Miguel. "Một đội bóng luôn có những quy tắc chung về hành xử, kỷ luật và cả những giá trị. Hầu hết mọi người đứng về một hướng, nhưng có những kẻ lại muốn tự đặt mình sang một hướng khác. Những kẻ đó phải bị trừng trị đích đáng". Để chuẩn bị cho trận đấu với Bilbao, ngoài Miguel, Emery còn loại cả Chori Dominguez, người đã có những biểu hiện không đẹp khi bị thay ra ở trận trước. "Chỉ có những người trung thành và nghiêm túc nhất mới được ra sân", Emery kết luận.