thethaovanhoa.vn

Bầu Hiển chấp…

26/02/2011 12:15 GMT+7

Eximbank V-League 2011 đã lăn 4 vòng, đội bóng bầu Hiển chỉ thắng sít sao 2 đội bóng cửa dưới là HN.ACB và HP.HN. Còn lại, thua 2 trận và dĩ nhiên giấc mơ bảo vệ ngôi vương đang bị đe dọa nghiêm trọng.

(TT&VH) - Eximbank V-League 2011 đã lăn 4 vòng, đội bóng bầu Hiển chỉ thắng sít sao 2 đội bóng cửa dưới là HN.ACB và HP.HN. Còn lại, thua 2 trận và dĩ nhiên giấc mơ bảo vệ ngôi vương đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Năm 2009, bầu Đức tuyên bố 98% HA.GL vô địch. Đùng một cái, ngay vòng một, họ đã để tân binh TĐCS.Đồng Tháp đè bẹp 3-0 trên sân nhà. Sau cú sốc đó, bầu Đức tuyên bố chấp cả làng một trận. Hôm qua, dù không nói ra, nhưng hẳn bầu Hiển phải chấp nhận thực tế: HN.T&T đã chấp cả làng 2 trận, trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Mất 6 điểm qua 2 trận là một bất lợi rất lớn với HN.T&T (trái). Ảnh: VSI

Những lúc này, mới thấy đằng sau nụ cười thường trực của bầu Hiển vẫn có những khoảng lặng, thậm chí khổ tâm. Chưa hết tiêu hóa sự  đắng cay khi ngôi số một của HN.T&T bị lật đổ bởi chính người anh em SHB.ĐN thì đội bóng bầu Hiển lại để một anh thuộc dạng ứng cử viên rớt hạng nặng ký như Thanh Hoá đánh bại.

Bóng đá đúng là có cái dớp. Năm ngoái, HN.T&T vinh vang ngôi đầu xuống tỉnh Thanh làm khách khi LS.Thanh Hoá vừa thua to V.Ninh Bình 2-4. Dẫn trước 1-0 đến phút 86, thì chỉ trong vòng 2 phút, chủ nhà ghi liền 2 bàn, đánh bật HN.T&T khỏi ngôi đầu. Khi đó, SHB.ĐN chính là đội lên ngôi số 1, bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Hàng Đẫy, khi thắng HP.HN 4-3.

Lần này cũng thế, lúc HN.T&T tưởng ngon ăn, nhất là HLV Lê Thụy Hải vẫn còn thụ án cấm chỉ đạo, thì HN.T&T lại bị quật ngã.

Năm ngoái, HN.T&T có những thời điểm họ thua mà không hiểu nổi kiểu như thế. Vòng 12, đến lượt họ bị đội đang nát là N.SG hạ gục trên sân Thống Nhất. Đấy là những cú ngã mà sau này HLV Phan Thanh Hùng nghĩ không ra, coi đó là những bài học phải ghim trong đầu. Ông Hùng hóm hỉnh bóng đá có những cái chết kiểu như giang hồ, nhiều đại ca bị những chú oắt con hạ sát vì thiếu cảnh giác, đến chết vẫn không hiểu nổi.

Tất nhiên, dù bao thăng trầm nhưng rốt cuộc HN.T&T cũng giành được ngôi vô địch V-League 2010. Năm này thì sao?

Mất 6 điểm qua 2 trận là một bất lợi rất lớn, nhất là thời điểm này. Chiều mai (27/2), nếu SHB.ĐN hạ gục được V.Ninh Bình trên sân Chi Lăng, thầy trò Huỳnh Đức sẽ lấy lại ngôi đầu, điều mà người Đà Nẵng đang rất khát khao.

Hẳn Huỳnh Đức đang cười nụ, khi V.NB cũng đang khủng hoảng, họ sẽ thiếu sự chỉ huy của HLV Văn Sỹ do phải ở nhà lên chức “ông sui”. Quan trọng hơn, nếu đào sâu được khoảng cách với HN.T&T thì  họ cũng dễ đá hơn.

Trong điều kiện HN.T&T như thế, bầu Hiển khó mà vui vẻ, cho dù chiều mai SHB.ĐN có đòi lại ngôi đầu đi chăng nữa.

NGỌC HÒA


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN