Bóng đá VN 10 năm chuyên nghiệp song vẫn là quá độ. Nhiệm kỳ này "quá độ", nhiệm kỳ sau quá độ mà đã là "quá độ" thì chẳng bao giờ có thời gian kết thúc.
(TT&VH) - Bóng đá VN 10 năm chuyên nghiệp song vẫn là quá độ. Nhiệm kỳ này "quá độ", nhiệm kỳ sau quá độ mà đã là "quá độ" thì chẳng bao giờ có thời gian kết thúc. “Quá độ”, 2 từ này chắc chỉ có ở bóng đá VN, nó được dùng để bao biện cho những trì trệ yếu kém trong quản lý. “Quá độ”, câu này sao giống "trọng tài cũng là con người mà". Hòa cả làng. Nếu cứ quá độ riết coi chừng bán độ đó?
Satran (salata09@yahoo.com.vn)
Thưa ngài chủ tịch, trước đây giải bóng đá A1 chẳng có ông chủ nào cả mà vẫn hấp dẫn đó thôi! Lê Bảy (lebay@yahoo.com)
"Chuyên nghiệp ở Việt Nam mình khác các nước khác", câu nói lột tả tất tần tật! Cảm ơn ngài chủ tịch !
Lùi Văn Tiến (luivantien@yahoo.com.vn)
Đã được gọi chuyên nghiệp lại còn khác nhau nữa? Từ "chuyên nghiệp" có cái quy định rõ ràng, quy định phải đạt chuẩn đến cái ngưỡng như thế nào đó thì mới được coi là chuyên. Nếu mà vượt trên thì càng tốt. Cái không chuyên nghiệp ở đây chính là người thực hiện chuyên nghiệp lại là những con người chưa chuyên nghiệp, họ hay bị tác động, chi phối bởi sự cả nể?
Do Quang Toan (toansw@gmail.com)
Vâng, chúng tôi cũng hiểu muốn tiến lên chuyên nghiệp thật sự cần có thêm thời gian, và chúng tôi cũng thông cảm với VFF. Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự chính danh thôi. Nếu chưa thật sự chuyên nghiệp thì đừng vỗ ngực tự xưng rằng V-League là giải chuyên nghiệp, hãy cứ gọi là bán chuyên!
Nguyen Mi (minhcute@hotmail.com)
10 năm cho một lộ trình quá độ là vừa đủ, bây giờ thêm 10 năm nữa sao? Giải J-League của Nhật thì sao? Đừng nói là Nhật khác ta, ta có lợi thế đi sau, học hỏi được nhiều thứ, các bác bây giờ vẫn "ta đi sẽ thành đường" thì cho thêm 20 năm nữa cũng không thành cơm cháo gì. Biết vậy khi xưa nên đặt tên giải vô địch quốc gia là V-semileague.
Thiên Định (choisongdongnt@yahoo.com)
TT&VH (tít bài do Toà soạn đặt)