Krasic từng được gọi là "Neved mới", là "cơn cuồng nộ Serbia"... bởi một màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn ở Serie A. Nhưng giờ đây, sau 2/3 mùa giải, ít ai còn nhận ra một Krasic nổi bật ngày nào.
(TT&VH) - Krasic từng được gọi là "Neved mới", là “thiên thần tóc vàng”, là "cơn cuồng nộ Serbia"... bởi một màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn ở Serie A. Nhưng giờ đây, sau 2/3 mùa giải, ít ai còn nhận ra một Krasic nổi bật ngày nào.
Đâu rồi, “hiện tượng”?
Sau 7 vòng đầu mùa, các sếp Juventus có thể nở nụ cười mãn nguyện bởi bao công sức và tiền bạc đổ vào thương vụ Krasic không uổng chút nào. 3 bàn thắng, 3 đường chuyền sau 7 trận đấu là một thành tích quá ấn tượng với một tiền vệ tân binh. Khi ấy, Krasic được dành cho những mỹ từ đẹp nhất trên báo chí và từ người hâm mộ. Những Bianconeri "ruột" còn nói anh sinh ra là để chơi bóng và cống hiến cho Juve. Nhận xét ấy không phải bởi vì sinh nhật của anh trùng với ngày thành lập của Juventus (1/11) mà bởi anh chứng minh được tầm ảnh hưởng và gợi nhớ lại hình ảnh của những Zidane hay Nedved của ngày nào.
![]() Krasic đang gây thất vọng - Ảnh Getty |
Trong bối cảnh hỗn độn của mùa chuyển nhượng "vay và mượn" của thị trường cầu thủ 2010, sự thành công của Krasic khiến người ta gọi anh là một hiện tượng. Đã là hiện tượng thì luôn mang tính nhất thời, rất sớm nở và cũng rất nhanh tàn. Sau sự khởi đầu như mơ ấy, Krasic trượt dài trên con dốc phong độ. Tất cả bắt đầu từ chính trận lượt đi trên sân Bologna (đối thủ của Juve đêm nay), trận đấu mà pha ăn vạ kiếm penalty của anh chẳng những không đem về bàn thắng (Iaquinta đá hỏng 11m), mà khiến chính anh bị treo giò 3 trận do gian lận. Do tác động tâm lý hay do đã hết bất ngờ mà sau khi trở lại từ án phạt, Krasic đã không còn chơi hay và có nhiều ảnh hưởng như trước nữa.
Đầu mùa, những pha dốc biên cắm thẳng về phía khung thành đối phương của Krasic gây khó khăn cho các hàng thủ, còn hiện tại, anh dường như vô hại với những pha xử lý sở trường. Lý do: lối chơi của Krasic quá đơn giản và dễ bắt bài. Các hậu vệ của Serie A chỉ ngại những cầu thủ có kĩ thuật và lắt léo, chứ không ngại những cầu thủ chỉ biết đẩy bóng và chạy theo một đường thẳng nhất định như anh. Thành ra, Krasic càng ngày càng thi đấu thiếu hiệu quả và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thành tích chung của Juventus.
Từ Bologna đến... Bologna
Dù không còn chơi hay như đầu mùa, Krasic vẫn là một nhân tố quan trọng của Juve, bởi giá trị của anh và cả sự phù hợp với những toan tính chiến thuật của HLV Del Neri. Nhưng sự mờ nhạt cứ ngày càng rõ rệt của anh khiến ngay cả Del Neri cũng mất dần sự tin tưởng và rốt cục, nhà cầm quân 60 tuổi cũng thể hiện điều đó. Khi thủ môn Buffon bị thẻ đỏ ở trận thua Lecce, chính Krasic, người tưởng như sẽ là đầu tàu của Juve trong thời điểm khó khăn, phải rời sân để cho Storari vào bắt gôn. Tại sao không phải là một tiền đạo (Toni) rời sân, một giải pháp an toàn hơn? Cũng nên nhắc lại rằng, Juventus từng chơi rất tốt (2 thắng, 2 hòa) khi không có Krasic, mà đỉnh cao là chiến thắng 2-1 trước Milan ngay tại San Siro (ngày 30/10). Còn khi anh trở lại, Juve thua ngay cả những đội bóng "nhà quê" như Parma, Udinese hay mới đây nhất là Lecce.
Tái ngộ Bologna, Krasic hẳn muốn ghi dấu ấn để xóa đi vết nhơ 5 tháng trước, xóa đi cả nỗi ám ảnh đã khiến anh không còn là mình, nhưng theo dự đoán của nhật báo Gazzetta dello Sport, tiền vệ người Serbia có thể sẽ phải ngồi dự bị từ đầu. Nếu đó là thực tế, thì đó sẽ là lần đầu tiên Krasic phải dự bị ở Serie A mùa này dù không bị chấn thương hay thẻ phạt.
Một số tờ báo Italia thì đưa lý do rằng Del Neri muốn cho Krasic nghỉ ngơi do có dấu hiệu quá tải. Mâu thuẫn ở chỗ Krasic chỉ đá vỏn vẹn hơn 10 phút trước Lecce, anh lại có hơn 1 tuần để nghỉ nên lý do đó không thuyết phục. Phải chăng, đó có thể là một chiêu khích tướng của Del Neri dành cho Krasic hay xa xôi hơn, Juventus đã bắt đầu tập quen với cuộc sống mà không còn cần đến cầu thủ này?
Trần Giáp
15: Juventus đã phải bỏ ra 15 triệu và 2 tháng ròng rã đàm phán để đưa Krasic về từ CSKA Moskva. Trong các hợp đồng mua đứt của Juve, chỉ có trung vệ Bonucci (15,5 triệu) có giá trị lớn hơn. 7: Krasic đã ghi được tổng cộng 7 bàn cho Juventus, 5 ở Serie A, 1 ở Europa League, 1 ở Cúp Italia. 22: Krasic đã đá 22 trận Serie A mùa này, tất cả đều ra sân từ đầu. |