Hồi mùa Hè năm ngoái, khi Raul Tamudo công khai quyết định chuyển tới CLB mới lên hạng Real Sociedad, nhiều người đã cho rằng anh chỉ muốn tìm một nơi chốn ít áp lực để sống nốt, trong yên bình, những ngày cuối cùng của sự nghiệp.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên khái niệm mùa Xuân thứ hai được sử dụng khi nói tới Tamudo. Ngay khi vừa tới Anoeta, cựu cầu thủ của Espanyol đã gây được ấn tượng mạnh khi nổ súng liên tiếp từ vòng 2 tới vòng 4 (mỗi vòng 1 bàn). Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những bàn thắng của Tamudo không mang nhiều giá trị với Real Sociedad, vì trong 3 trận mà anh nổ súng, đội bóng xứ Basque chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm. Rồi sau đó là những ngày dài tăm tối. Cho tới cuối tháng 1 năm nay, Tamudo vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong mắt HLV Lasarte cho vị trí cao nhất trên hàng công của Sociedad, sau Joseba Llorente, người cũng chuyển đến Anoeta trong mùa Hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do như Tamudo.
Raul Tamudo- Ảnh Getty
Nhưng một chấn thương của Llorente trước trận gặp Almeria ở vòng 21 đã mở ra cơ hội trở lại đội hình xuất phát cho Tamudo. Và anh đã nắm chặt lấy cơ hội ấy. Ngay trận đầu tiên, anh kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Sociedad. Vòng 23, anh ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Sociedad trước Osasuna. Và vòng này, lại tới lượt Mallorca trở thành nạn nhân của Tamugol. Trong một đêm mưa gió bão bùng, Tamudo chính là sự khác biệt lớn nhất với pha đánh đầu thành bàn ở phút 55. Như thế, cũng như ở giai đoạn đầu mùa, Tamudo đã ghi tới 3 bàn trong 4 trận gần nhất. Nhưng khác biệt ở đây, và là khác biệt rất lớn, là 3 bàn ấy của anh mang lại cho Sociedad trọn vẹn 9 điểm.
Với 9 điểm xuất phát từ đôi chân và cái đầu của Tamudo ấy, Real Sociedad đang bay cao và giấc mơ châu Âu không còn là cái gì quá xa vời. Tân binh xứ Basque hiện cũng đã có được 34 điểm như đội thứ 7 Sevilla, và chỉ còn kém 3 điểm so với đội thứ 6 Espanyol, đội bóng cũ của Tamudo và tình cờ thay, lại chính là đối thủ của Sociedad cuối tuần này. Chuyến đi trở lại Cornella của Tamudo sắp tới, vì thế, sẽ thật nhiều cảm xúc. Cornella từ lâu vẫn muốn có lời tri ân với huyền thoại mà họ đã đối xử tệ bạc (thực ra, người đã hắt hủi Tamudo là HLV Pochettino). Nhưng Cornella rõ ràng không hề muốn thấy huyền thoại ấy vào lúc này. Khi họ thì sa sút, còn anh thì đang bay cao…
Lam Giang
10: Raul Tamudo quả xứng danh cơn ác mộng của Mallorca. Bàn thắng vừa rồi là pha lập công thứ 10 của tiền đạo người Barcelona vào lưới đội bóng xứ Đảo. Cả 9 bàn trước đều được Tamudo ghi khi anh còn khoác áo Espanyol. Trong lịch sử Liga, không có tiền đạo nào khiến Mallorca sợ hãi nhiều đến thế. Eto'o, Urzaiz, Raul và Forlan đều "chỉ" có 8 lần bắn hạ Mallorca.