thethaovanhoa.vn

Leonardo trở lại Champions League: Khát vọng của Leo

23/02/2011 11:39 GMT+7

Sau khi thể hiện được tiếng nói của mình tại Serie A, với việc đưa Inter trở lại cuộc đua Scudetto, giờ đây Leonardo đang rất khát khao cho cuộc chiến ở Champions League.

(TT&VH)- Sau khi thể hiện được tiếng nói của mình tại Serie A, với việc đưa Inter trở lại cuộc đua Scudetto, giờ đây Leonardo đang rất khát khao cho cuộc chiến ở Champions League. Hơn lúc nào hết, chiến lược gia trẻ người Brazil muốn xóa bỏ những ý kiến nhận định ông chỉ là gã học việc khi bước ra sân chơi châu Âu.

Đã từng có một số cầu thủ Inter nghĩ đến việc tập trung cho Scudetto hơn là Champions League. Cơ hội trong cuộc đua đường dài ở Serie A lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến một mất một còn của đấu trường châu Âu. Hơn nữa, Inter đang ở rất gần với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử đoạt 6 Scudetto liên tiếp (tính cả danh hiệu 2005/06, được trao nhờ Calciopoli).

Tuy nhiên, sau khi đội hình được bổ sung những tân binh chất lượng (Ranocchia, Pazzini, Kharja), Inter hoàn toàn đủ lực để phiêu lưu trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó, còn có một động lực rất lớn để Inter quyết tâm vượt qua Bayern Munich, và viết tiếp cuộc phiêu lưu ở giải đấu mà họ đang là những nhà ĐKVĐ: Chiến đấu vì Leonardo.

Đây mới chỉ là mùa giải thứ hai của Leo trên cương vị HLV (nhưng không trọn vẹn, vì chỉ bắt đầu với Inter từ đầu năm nay). Trên sân chơi Champions League, Leo chưa có mấy kinh nghiệm, ngoài những thất bại cùng Milan mùa trước. Trong đó, nỗi đau lớn nhất là việc thảm bại trước M.U ở vòng knock-out cách đây tròn một năm (tổng tỉ số 2-7). Trước đó, Milan chưa bao giờ bị loại bởi M.U khi hai đội gặp nhau tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League/C1.

HLV Leonardo- Ảnh Getty

Ngoài ra, khi dẫn dắt Milan ở Champions League, Leo còn phải nhận 1 thất bại khác trước Zurich. Như vậy, trong 8 trận ở Champions League, chỉ có hai lần Leo được nếm trải hương vị của kẻ chiến thắng, và hòa 3 trận khác. Thành tích nghèo nàn này, với một đội bóng có bề dày thành tích như Milan (dự 3 trận chung kết trong một thập niên trở lại đây, thắng 2 trong số đó), khiến cho nhiều người không có niềm tin vào Leo. Đến thời điểm này, trước khi bước vào trận đấu với Bayern, vẫn còn không ít người thiếu niềm tin nơi Leo, tất nhiên có cả các tifosi Inter.

Inter luôn thua Bayern ở Giuseppe Meazza, Leo cũng chưa biết thắng trên mảnh đất ấy, nhưng đó đều là những câu chuyện trong quá khứ. Lịch sử không phải lúc nào cũng đúng, và người ta hoàn toàn có thể làm thay đổi nó. Mùa trước, không phải Mourinho đã thay đổi lịch sử của Inter, biến đội bóng học việc ở trở thành nhà VĐ đấy sao? Vì thế, không thể lấy những gì đã thuộc về dĩ vãng để khẳng định Inter của Leo thêm một lần gục ngã trước Bayern.

Sự thể hiện của Inter và Leo trong thời gian qua là một sự đảm bảo cho việc thay đổi vận mệnh trong những lần đón “hùm xám”. Leo đang chứng minh, Inter không chỉ chơi tấn công tưng bừng mà còn có thể đá phòng ngự tốt, khi những con bài Lucio, Chivu trở lại thi đấu, hay sự xuất hiện của Nagatomo. Trong đó, hai chiến thắng gần nhất của “Inter Leoni” mang chút hơi hướm từ “Interinho”. Có nghĩa là Inter chủ động chơi chậm và chắc chắn, rồi mới tìm kiếm bàn thắng.

Việc Leo tiếp nhận những tinh túy từ Mou có thể khiến Inter thắng khó nhọc hơn, nhưng sự đa dạng thì không thể chê. Trong 11 trận Serie A dưới thời Leo, đã có đến 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Inter, gồm Ranocchia, Pazzini, Kharja, Sneijder, Eto’o, Motta, Stankovic, Milito, Chivu, Cambiasso (nếu tính cả Cúp Italia còn có thêm Mariga).

Nếu Inter vượt qua Bayern, người ta sẽ phải nhìn Leo với ánh mắt khác. Vậy thì, hãy nắm lấy cơ hội này, Leonardo! Hãy tự mình rũ bỏ những định kiến của người hâm mộ, và bước lên một tầm mới trong sự nghiệp cầm quân!

Ngọc Linh




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN