thethaovanhoa.vn

Xuất phát

23/02/2011 13:01 GMT+7

Vũ Thị Hương, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam sẽ trở nên hoàn hảo, thậm chí Hương sẽ tiến xa hơn, nếu như cô khắc phục được nhược điểm cố hữu là xuất phát chậm.

(TT&VH) - Vũ Thị Hương, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam sẽ trở nên hoàn hảo, thậm chí Hương sẽ tiến xa hơn, nếu như cô khắc phục được nhược điểm cố hữu là xuất phát chậm.

Có nghĩa, Hương thường trì trệ ngay khi tiếng súng lệnh nổ. Chỉ ở những mét cuối, cô gái cầm tinh con Hổ mới tung những sải chân kỳ diệu để cán đích, nhờ khả năng bứt tốc tuyệt vời. Đến giờ phút này, cả Hương lẫn BHL vẫn đang đau đầu, dường như là bó tay với nhiệm vụ cải thiện năng lực xuất phát.

Xuất phát là giai đoạn rất quan trọng với những môn thể thao, trong đó bóng đá không là ngoại lệ. 5 vòng đấu đầu coi như là chặng xuất phát, nó tác động rất lớn đến cảm hứng, sự tự tin và khát vọng chiến thắng.

Bóng đá VN từ ngày lên chuyên, ngoài ĐT.LA xuất phát chậm và vẫn thành công (2005, 2006), các nhà quán quân khác như HA.GL (2003, 2004), B.BD (2007, 2008) và SHB.ĐN (2009), HN.T&T (2010) đều có chặng khởi đầu cực tốt. Họ liên tục nằm giữ ngôi đầu, hoặc nằm trong 3 đội mạnh nhất. Nếu đánh mất lợi thế đó, thì rất khó đoạt ngôi vô địch bởi sự cạnh tranh ở lượt về vô cùng khốc liệt. Mặt khác, chỉ cần nhìn vào công tác tổ chức đội bóng đó chặng xuất phát có ổn hay không, cầu thủ  tập trung chơi bóng ở mức độ nào, có thể bắt được hình dong toàn mùa giải của đội bóng ấy.

B.Bình Dương (trái) lại gặp trục trặc ngay chặng mở màn của V-League. Ảnh: V.V

Mùa giải năm ngoái, nếu 3 vòng đầu, XM.HP không thua 2 trận, hòa 1 thì HN.T&T nguy to. Đến vòng 4 thủ thành Quang Huy và Aniekan lại đánh nhau. Chỉ việc dung hòa quyền lợi giữa 2 ngôi sao là Leandro-Aniekan cũng đủ làm tướng Dũng phát mệt.

Tương tự là B.BD, sau trận thua HA.GL trên sân Pleiku vòng 3, họ đã trắng tay trước ĐT.LA vòng 4, bị HP.HN cầm hòa 1-1 đều trên sân nhà.

Đấy là thời điểm B.BD bắt đầu loạn do cầu thủ có vấn đề về tư tưởng. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ bịt chỗ này, vỡ chỗ khác (thay HLV liên tục). Cho dù vừa đá vừa “dạo”, họ vẫn phả được hơi nóng vào gáy HN.T&T. Phải đến vòng 21, tham vọng vàng mới thực sự bị nhúng nước trên sân Gò Đậu, khi B.BD để thua thầy trò HLV Phan Thanh Hùng 0-2 trong trận quyết đấu.

Thực sự ở mùa giải 2010, chỉ B.BD và XM.HP mới là 2 đội bóng đáng gờm nhất với bầu Hiển. TĐCS.ĐT hùng hổ, nhưng họ chưa đủ tâm thế lẫn tính cách của nhà vô địch.

Năm nay, bầu Hiển đang cười nụ khi đối thủ lớn nhất với 2 đội bóng của mình là B.BD tiếp tục đổ bệnh ngay vạch xuất phát, khiến lãnh đạo đang mất phương hướng. Để bình ổn được tình hình, e rằng quá muộn cho tham vọng vàng. B.BD đang tự bắn vào chân mình khi quá nhiều thủ lĩnh trên sân. Nghĩ thế lại thương khán giả đất Thủ, họ đâu ngờ gieo mơ ước sai địa chỉ, khi căn cứ vào dàn sao khủng mà lãnh đạo B.BD đã mang về đầu mùa.

Á quân V.Hải Phòng của tướng Dũng cũng chưa vào trớn, trong khi lực lượng chẳng còn mạnh như năm trước. Đội bóng được phép ra sân một lúc 6 Tây và tiền bạc phủ phê  là V.Ninh Bình thì vẫn đang thiếu sự ổn định. ĐT.LA, HA.GL, SLNA, K.KH vẫn còn thiếu nhiều thứ để khiến thiên hạ tin sẽ trở thành nhà vô địch.

Thế nên, ở V-League, nhà vô địch chưa hẳn là đội bóng mạnh nhất, mà là đội bóng đoàn kết nhất, giỏi đối phó với giặc ngoài, dẹp thù trong chuẩn xác!

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN