Lúc 2h chiều Chủ nhật 20/2/2011, VTC1 có thêm lần phát hình về cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2010 nói đây tại Las Vegas (Mỹ). Đáng khâm phục nhất, là ở “hỏi” và “đáp” giữa BGK với 5 thí sinh cuối cùng.
(TT&VH) - Lúc 2h chiều Chủ nhật 20/2/2011, VTC1 có thêm lần phát hình về cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2010 mới đây tại Las Vegas (Mỹ). Đáng khâm phục nhất, là ở “hỏi” và “đáp” giữa BGK với 5 thí sinh cuối cùng.
Hãy xem, 5 câu của 5 vị giám khảo hỏi có “độ mở” và “chiều sâu” như thế nào. Họ hỏi: 1/ Sử dụng internet thiếu giám sát sẽ gây ra các tác hại gì? 2/ Nước Pháp cấm một số trang phục gây tranh cãi; theo bạn, Chính phủ các nước nêu trên xử lý vấn đề ấy thế nào? 3/ Một số nước vẫn thi hành án tử hình, điều này có cần thiết không? 4/ Nhiều sân bay sử dụng các máy quét xuyên qua cơ thể hành khách. Bạn cảm thấy thế nào khi mình bị lộ hết thân hình? 5/ Bạn từng mắc sai lầm lớn nhất nào cho tới nay? Bạn đã làm thế nào để không bị thế nữa?Trước những câu hỏi đó, cả 5 người đẹp nhất cuộc thi đều bình tĩnh trả lời ngay tức khắc, không ai lúng túng như mấy cuộc thi hoa khôi, hoa hậu, người đẹp đủ cấp ở nước ta. Như hoa hậu Veraixa trả lời câu 4: “Tôi thấy vì an ninh chung, điều ấy rất cần, không việc gì phải xấu hổ”. Như hoa hậu Philippines “đáp” câu 5 khảng khái: “Tôi chưa hề phạm sai lầm nào lớn và sẽ gắng không bao giờ bị”.

Các thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010
Song, ấn tượng nhất, lại là khi hoa hậu Mexico được vinh danh cao nhất của cuộc thi này. Lúc vừa được đội vương miện, cô ngời ngời niềm vui và nghe nữ MC hỏi: “Bạn nghĩ gì trong lúc này?”. Đáp: “Tôi không thể nghĩ gì trong lúc này cả!”. Ôi, thế mới là thật nhất, bởi chỉ vài giây vun vút trôi nhanh, sao mà kịp nghĩ nọ nghĩ kia cơ chứ? Trong khi lâu nay, tương tự vậy thì các “hoa...” của nước ta sẽ “Tôi xin cảm ơn bố mẹ... xin cảm ơn... xin... tôi nguyện là...” thật sáo mòn.
Tôi (và hẳn nhiều người cũng vậy) không hoàn toàn đồng ý với một, hai câu hỏi đã dẫn, bởi thiếu “lành, thiện”. Song, sự “đa dạng” các “trắc nghiệm” làm người thi phải thể hiện được “phông văn hóa” của mình, là điều rất nên học hỏi. Khi mà ở ta, dạng hỏi “bạn nghĩ gì về cái nết đánh chết cái đẹp” vẫn là phổ biến. Mặt khác, phong thái tự tin của các ứng viên cho ngôi cao nhất, mà không chỉ ở cuộc thi vữa dẫn ta mới thấy, là điều những ai sắp dũng cảm dự thi người đẹp ngành nay, vùng nọ... và “hoa hậu Việt Nam” sắp tới rất nên noi theo để tự trau dồi. Có như vậy khi đem chuông đi đấm nước người, may mắn được lọt vào “top” 5 mới có cơ hội chiến thắng ngoạn mục, hay chí ít là thể hiện được “trí tuệ Việt Nam”Trồng người cũng phải mất thời gian và công sức lắm thay!