thethaovanhoa.vn

M.U - Crawley Town 1-0: Những bước chân nặng nhọc

21/02/2011 11:50 GMT+7

Không đến nỗi rơi vào tấn bi kịch như Chelsea trước Everton, nhưng chiến thắng 1-0 trước đối thủ Crawley Town rõ ràng là một màn trình diễn thiếu thuyết phục của Quỷ đỏ thành Manchester.

(TT&VH) - Không đến nỗi rơi vào tấn bi kịch giống như Chelsea đã phải nhận trước Everton, nhưng chiến thắng sít sao 1-0 trước đối thủ nghiệp dư Crawley Town rõ ràng là một màn trình diễn thiếu thuyết phục của Quỷ đỏ thành Manchester.

Tất nhiên, đó là một M.U hoàn toàn khác so với đội hình đã giành chiến thắng ở trận derby Manchester vừa rồi. Vài hôm nữa, Quỷ đỏ sẽ có chuyến làm khách quan trọng đến thành phố cảng Marseille trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, nên việc họ tung một đội hình hai tiếp Crawley cũng là điều dễ hiểu. Việc một cầu thủ chuyên dự bị như Wes Brown được mang băng đội trưởng đã minh chứng cho toan tính giữ chân của Sir Alex. Trong số 11 gương mặt xuất phát, chỉ có Rafael, Anderson, Carrick là những cầu thủ hiếm hoi ở đội hình chính.

Và chính Brown, cầu thủ mới được đá vỏn vẹn 10 trận mùa này, đã trở thành người hùng tại Old Trafford đêm thứ Bảy. Cú chạm đầu sau đường tạt của Gibson ở phút thứ 28 mới là bàn đầu tiên của Brown ở mùa giải 2010-11. Đó cũng là tình huống đáng kể nhất của M.U suốt 90 phút. Trong phần còn lại của trận đấu, đội chủ nhà thi đấu khá uể oải, ngại tranh chấp, thậm chí có những thời điểm, họ còn nhường thế trận cho Crawley Town. M.U đã khởi đầu bằng sơ đồ 4-5-1, với một mình Chicharito đá cắm trên hàng tấn công. Nhưng ngay cả khi Rooney vào sân đầu hiệp hai, hệ thống tấn công của M.U vẫn không phát huy tác dụng bởi chính "số 10" cũng tỏ ra nhát chân trong nhiều pha tranh chấp bóng. Suốt hiệp hai, M.U thậm chí còn không có một cú sút trúng đích nào.

M.U có chiến thắng thiếu thuyết phục trước Crawley Town- Ảnh Getty
Sự uể oải của đội chủ nhà khiến họ suýt phải trả giá ở phút bù giờ. Nếu như cú đánh đầu của Richard Brodie đi chính xác hơn thay vì dội xà ngang thì quả thật Sir Alex và các học trò đã mua rắc rối vào thân với một trận đá lại lãng xẹt. Nên nhớ, M.U còn trận đá bù với Chelsea vào ngày 1/3 tới, trong khi vẫn phải phân phối sức cho Champions League.

* Vẫn là nỗi lo kế cận

Crawley Town không xứng đáng là thước đo trình độ và phong độ của M.U. Những đối thủ sắp tới Marseille, Chelsea, Liverpool,... mới thực sự khiến họ phải bung hết sức mạnh và lực lượng ra. Nhưng dù sao, trận thắng sít sao vừa rồi vẫn để lại những nỗi lo về mặt con người, khi lực lượng kế cận yếu hơn hẳn so với những đàn anh.

Trong khi hậu vệ phải Rafael da Silva chơi rất tiến bộ và chiếm giữ vị trí chính thức trong đội hình M.U thì ở cánh bên kia, người anh song sinh của anh là Fabio lại không tận dụng những cơ hội hiếm hoi để khẳng định mình. Không chỉ bỏ lỡ một pha làm bàn đáng tiếc trong hiệp một, Fabio còn xuống sức trong hiệp hai và phải nhường chỗ cho Fletcher. Gây thất vọng không kém trong trận đấu ngày hôm qua là đôi cánh Obertan và Bebe. Một người có kỹ thuật nhưng thiếu tính đồng đội và vẽ vời trong xử lý (Obertan), người kia có sức khỏe, nhưng xử lý quá non nớt và nóng vội (Bebe). Chính vì màn trình diễn của họ mà Chicharito gần như bị cô lập và không tạo được cơ hội đáng kể nào.

Cũng chính vì Fabio và Obertan chưa kịp trưởng thành nên việc Evra và Ryan Giggs vừa gia hạn hợp đồng với M.U được xem là một tin quá tốt. Nhưng ngay cả Evra cũng không thể hoạt động suốt trận này qua trận khác, còn Giggs thì sắp bước sang tuổi 38. Ở thời điểm hiện tại, Park Ji-sung còn đang chấn thương gân khoeo. Bên cánh phải, cầu thủ xuất thân từ trại trẻ mồ côi Bebe càng ngày càng bộc lộ sự tầm thường, và sẽ chẳng oan ức nếu cho rằng anh chỉ xứng đáng khoác áo... Crawley Town.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN