Có một viễn cảnh mà người Stuttgart không hề muốn nghĩ đến: “Thiên nga” sẽ về chơi ở giải hạng Nhì khi mùa giải này khép lại.
* Tỷ số lượt đi: 4-1
(TT&VH) - Có một viễn cảnh mà người Stuttgart không hề muốn nghĩ đến: “Thiên nga” sẽ về chơi ở giải hạng Nhì khi mùa giải này khép lại. Với thực tế đáng buồn hiện tại, Stuttgart hoàn toàn có khả năng sa vào vết xe đổ của Hertha Berlin ở mùa giải trước.
![]() Stuttgart sắp phải nói lời chia tay Bundesliga? - Ảnh Demotix |
Stuttgart là đội bóng đầu tiên ở Bundesliga sa thải huấn luyện ở mùa giải này, trợ lý Jens Keller thế chỗ nhà cầm quân Christian Gross hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên, khi liệu pháp thay tướng không phát huy tác dụng như những mùa giải trước, Stuttgart lại thử vận may thêm một lần nữa. Sau 2 tháng nắm quyền, Keller phải nhường ghế lại cho Bruno Labbadia và Stuttgart trở thành đội bóng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Đức dùng đến nhà cầm quân thứ ba khi mùa giải 2010-2011 đi qua chưa hết nửa chặng đường. Băng ghế chỉ đạo của đội chủ sân Mercedes-Benz đổi chủ xoành xoạch nhưng thành tích của “Thiên nga” thì vẫn thế, đì đẹt ở một trong 2 vị trí cuối bảng, trong khu vực có nguy cơ xuống hạng rất cao.
Trong mùa giải này, kể cả lúc chơi khả quan nhất khi huấn luyện viên Keller mới nhậm chức, Stuttgart vẫn chưa bao giờ ngoi cao hơn ngôi thứ năm tính từ dưới lên. Suốt 7 vòng đấu vừa qua, Stuttgart chôn chân ở vị trí áp chót bảng, khiến nỗi lo xuống hạng của “Thiên nga” ngày càng lớn hơn. Nghĩa là, dù được kỳ vọng rất nhiều, ông Labbadia vẫn chưa bao giờ đưa Stuttgart thoát khỏi chỗ mà họ đang đứng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Stuttgart đã quyết định giải phóng hợp đồng với tiền vệ người Italia Mauro Camoranesi và đưa về tiền đạo người Nhật Bản Shinji Okazaki và tiền vệ người Hungary Tamas Hajnal. Nhưng đó không phải là vấn đề, mà những chấn thương xảy ra với các trụ cột ở cả ba tuyến mới thực sự đáng ngại.
Ngày về của Labbadia
Đêm nay, huấn luyện viên Labbadia lại một lần nữa kéo quân trở về BayArena để chống lại Leverkusen, đội bóng mà ông từng dẫn dắt ở mùa giải 2008-2009. Mặc dù chỉ gắn bó với nhau trong vòng 1 năm nhưng giữa Labbadia và Leverkusen cũng đã có những kỷ niệm đẹp. Dưới thời Labbadia, Leverkusen là một đội bóng trẻ đầy triển vọng, gây bất ngờ ở giai đoạn lượt mùa giải 2008-2009 trước khi sa sút một cách hết sức đáng tiếc ở chặng đường lượt về do thiếu kinh nghiệm. Mặc dù bước đầu có những tín hiệu thành công tại Leverkusen nhưng vào mùa Hè năm 2009, Labbadia bất ngờ đặt chân đến Hamburg với vụ chuyển nhượng trị giá 1,8 triệu euro.
Lối chơi của Leverkusen cũng như Hamburg dưới triều đại Labbadia đều rất phóng khoáng, tấn công đẹp mắt, mang đậm “chất thơ”. Tuy nhiên, vì lực lượng chưa đủ mạnh, các đội bóng của Labbadia đều không mấy thành công. Cuối tháng 4/2010, ông bị Hamburg sa thải và thất nghiệp hơn nửa năm trước khi được Stuttgart mời về dẫn dắt “Thiên nga” vào đầu tháng 12/2010 vừa qua. Labbadia là huấn luyện viên thứ ba của Stuttgart ở mùa giải này, sau Christian Gross và Jens Keller. Những mùa giải trước đây, Stuttgart luôn thành công với phương án thay đổi nhà cầm quân, nhưng có vẻ như bây giờ liệu pháp ấy không còn nhiều tác dụng nữa.
Còn nước còn tát
Tất nhiên, so với những người tiền nhiệm Gross và Keller, Labbadia mang lại tín hiệu lạc quan hơn cho Stuttgart. Ông giúp “Thiên nga” kiếm về 7 điểm qua 6 trận, so với 3 điểm/7 trận dưới thời Gross và 9 điểm/9 trận trận của Keller. Song thất bại 1-4 mới đây trước Nuremberg ngay trên sân nhà cuối tuần trước đã giáng một cú đấm mạnh vào hy vọng trụ hạng của Stuttgart. Giữa tuần qua, “Thiên nga” lại bị Benfica hạ với tỷ số 1-2 trên đất Bồ Đào Nha ở lượt đi vòng 1/16 Europa League, dù là đội vượt lên dẫn trước. Sau trận đấu ấy, Labbadia vẫn tự tin tuyên bố đội bóng của ông còn nguyên cơ hội đi tiếp ở đấu trường châu Âu.
Bằng các liệu pháp như đạp xe, massage, sauna và ngâm mình trong nước nóng, các cầu thủ của Stuttgart đang tích cực phục hồi thể lực để có thể đủ sức đương đầu với Leverkusen trên sân khách. Lượt đi, Stuttgart đã chịu thất thủ 1-4 ngay trên sân nhà. Với tình cảnh hiện tại, Leverkusen xếp thứ hai từ trên xuống còn Stuttgart đứng thứ hai từ dưới lên trước vòng 23, xem ra đó vẫn là một món nợ khó đòi đối với “Thiên nga”. Ngày Labbadia trở lại BayArena, niềm vui của Leverkusen có thể sẽ được nhân đôi sau khi đội bóng của Jupp Heynckes vừa thắng đậm Metalist 4-0 ngay trên đất Ukraina ở lượt đi vòng 1/16 Europa League.
Dự đoán: 2-0
Đông Hà
|
Lực lượng Leverkusen: Tiền vệ Barnetta vắng mặt vì chấn thương. Stuttgart: Hậu vệ Gentner, Boka, tiền vệ Gebhart, tiền đạo Marica, Pogrebnyak vắng mặt vì chấn thương. Đội hình dự kiến Leverkusen: Adler - Schwaab, Reinartz, Hyypia, Kadlec - Vidal, Rolfes - Sam, Renato Augusto, Castro - Kiessling. Stuttgart: Ulreich - Funk, Tasci, Delpierre, Molinaro - Kuzmanovic, Trasch - Hajnal, Elson - Harnik, Cacau. |