thethaovanhoa.vn

V.Ninh Bình: Thừa người nhưng thiếu cầu thủ

20/02/2011 12:06 GMT+7

Rất khó hiểu khi V.NB quyết định chiêu mộ Adewale khi trong tay họ vẫn còn đó Mota, tiền vệ chơi công thủ toàn diện bậc nhất V-League hơn 2 năm qua.

(TT&VH) - Sai lầm của tiền vệ phòng ngự Adewale khi để mất bóng ở giữa sân dẫn tới bàn mở tỷ số của ĐT.LA là điều mà bất cứ cầu thủ nào chơi cùng vị trí với anh cũng có thể mắc phải. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, khi phía sau là tình huống 3 đánh 3 của đối phương, cầu thủ đó sẽ phải có trách nhiệm lùi về thật nhanh để tham gia phòng ngự cùng đồng đội. Còn Adewale thì ngược lại, lững thững chạy về như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ sau tình huống đó chừng 3 phút, Adewale tiếp tục để mất bóng một lần nữa và anh buộc phải nhường chỗ cho Mota. Nặng nề và chậm chạp, đóng góp của Adewale gần như là một con số không tròn trĩnh trong lối chơi của V.NB.

Rất khó hiểu khi V.NB quyết định chiêu mộ Adewale khi trong tay họ vẫn còn đó Mota, tiền vệ chơi công thủ toàn diện bậc nhất V-League hơn 2 năm qua. Và không khó để nhận ra rằng, kể từ khi vào sân, cầu thủ người Brazil đã khiến lối chơi của đội bóng cố đô Hoa Lư khởi sắc hơn hẳn. Chính anh là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Joseph ghi bàn rút ngắn cách biệt.


Niềm vui của Antonio sau khi cùng đồng đội “bắn hạ” Ninh Bình ngay ở Hoa Lư

Nhưng Adewale không “cô đơn”. Anh chỉ là trường hợp điển hình nhất. Có thể liệt kê hơn nửa đội hình của đội bóng cố đô Hoa Lư cũng đóng vai người thừa. Mà nguyên nhân quan trọng dẫn tới điều này là do phần lớn trong số họ đá không đúng với sở trường.

Nhiều HLV đã thất bại với phương án sử dụng Đinh Hoàng Max trong vai trò trung phong. Và Văn Sỹ tiếp tục ghi tên mình vào bản danh sách đó.

Mạnh Dũng đã chơi rất năng nổ trong vai trò một tiền vệ tự do ở trận đấu gặp Thanh Hóa, nhưng khi bị bó vào cánh phải để phục vụ cho chiến thuật tạt cánh đánh đầu nhằm tận dụng chiều cao của cặp tiền đạo Hoàng Max và Joseph, tiền vệ nhỏ con này dường như biến mất.  

Và khi sức mạnh từ 2 biên của V.NB ngày càng suy giảm, liệu họ có hối hận không khi đã để bộ đôi hậu vệ cánh Tấn Điền, Xuân Luân ra đi một cách dễ dàng như thế?

Rất mâu thuẫn nhưng đúng là sau khá nhiều những vụ mua bán để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng cố đô Hoa Lư lại đang thừa chỗ mình có và thiếu cái mình cần! 

Hoàng Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN