Bà Katherine Jackson đã chôn cất cậu con trai nổi tiếng nhất của mình - Michael Jackson – cách đây gần 2 năm. Từ đó đến nay, người mẹ 80 tuổi này vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn.
(TT&VH) - Bà Katherine Jackson đã chôn cất cậu con trai nổi tiếng nhất của mình - Michael Jackson – cách đây gần 2 năm. Từ đó đến nay, người mẹ 80 tuổi này vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn như vụ xét xử bác sĩ riêng của Jackson, các vụ kiện và việc nuôi dạy các cháu.
Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009 sau khi được tiêm một liều thuốc gây mê cực mạnh Propofol. Bác sĩ riêng của anh là Conrad Murray đang trong quá trình xét xử vì bị buộc tội ngộ sát.
Đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất
Bà Katherine Jackson, Vua pop và các con của anh.
“Đối với tôi, đây là thời khắc khó khăn nhất kể từ khi con trai tôi qua đời. Khi ngồi trong phòng xét xử, tôi không thể chịu nổi khi nhìn vào người đàn ông đó (Murray), song tôi vẫn đến vì tôi yêu con trai mình… Tôi thấy mình phải có mặt ở tòa. Cũng như thời gian Jackson bị xét xử cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 2005… Ngày nào tôi cũng có mặt”, bà Katherine bộc bạch.

Theo nhiều nguồn tin, ông Murray đã cố gắng che giấu chứng cứ và trì hoãn việc gọi cấp cứu 911 khi Jackson đang hấp hối. Ngoài vụ xét xử bác sĩ Murray, bà Katherine còn đối diện với vụ kiện xâm phạm bản quyền mà Tổ chức quản lý di sản của Jackson là bên nguyên. Tổ chức này đang kiện Howard Mann, người điều hành website đăng tải âm nhạc, băng video của Vua pop và cuốn sách mà bà Katherine viết về cuộc đời của Jackson.
Các luật sư đại diện cho Tổ chức quản lý di sản của Jackson đã ra tuyên bố: “Những ai lợi dụng nhân cách, các bản quyền và thương hiệu của Jackson đều không được phép. Việc bảo vệ và gìn giữ tài sản của Jackson là trách nhiệm sống còn của tổ chức và chúng tôi sẽ làm mọi việc khiến luật pháp thừa nhận việc thi hành các quyền này”.
Nói trên ABC về vụ kiện, bà Katherine bày tỏ: “Tổ chức này kiện Howard Mann, nhưng tôi thấy như họ đang kiện mình… vì tôi đã ủy quyền cho phép trang web làm việc này”. Còn ông Mann cho biết, bà Katherine đã trải qua một thời gian hết sức khó khăn: “Bà không chỉ phải đối diện với vụ kiện chống lại mình, mà còn đang trải qua thời gian xét xử liên quan đến cái chết của con trai, sự tranh chấp với công ty tổ chức hòa nhạc AEG. Tôi nghĩ bà đang phải chịu nhiều áp lực trong thời gian này”.
Nuôi dạy các con của Jackson
Kể từ khi Vua pop qua đời, bà Katherine đã nuôi 3 đứa con của anh, gồm Prince (13 tuổi), Paris (12 tuổi) và Prince Michael II (8 tuổi) và có biệt danh là Blanket.
Trong lần trò chuyện này, lần đầu tiên bà Katherine nói đến việc nuôi dạy con trẻ. “Các con của Jackson là những đứa trẻ ngoan. Jackson nuôi dạy chúng với tình yêu và hiểu biết chúng. Tôi không gặp bất cứ sự khó khăn nào với 3 đứa trẻ này vì chúng biết cha chúng đã nuôi chúng thế nào. Bọn trẻ rất lễ phép”.
Nhận biết được thiên hướng của bọn trẻ, song bà không muốn các cháu gia nhập làng giải trí quá sớm giống như các con của mình: “Tôi sẽ không để chúng bước chân vào giới showbiz quá sớm, chẳng hạn như Paris muốn trở thành một diễn viên… Tôi nghĩ, Jackson không để cho con gái mình làm như vậy. Jackson từng nói nó không có tuổi thơ khi đã phải trình diễn từ nhỏ. Nó muốn được chơi nhiều hơn”.
Việt Lâm