thethaovanhoa.vn

“Sinh vật lạ” xuất hiện ở Anh

20/02/2011 10:00 GMT+7

Báo chí Anh đang xôn xao trước tin có người đã chụp được ảnh một sinh vật bí hiểm nổi trên mặt hồ Windermere ở vùng England.

(TT&VH) - Báo chí Anh đang xôn xao trước tin có người đã chụp được ảnh một sinh vật bí hiểm nổi trên mặt hồ Windermere ở vùng England. Đây được xem là bức ảnh nét nhất, bằng chứng rõ nhất về phiên bản quái vật Loch Ness của vùng England, hay còn được gọi là Bownessie, kể từ khi sinh vật này phát hiện lần đầu vào năm 2006.

Trong lúc chèo thuyền kayak ở hồ Windermere vào cuối tuần trước để nâng cao thể lực, nhà tư vấn công nghệ thông tin Tom Pickles và cộng sự Sarah Harrington bất chợt nhìn thấy sinh vật lạ nổi lên.

Sinh vật bí hiểm

Pickles và Harrington, 2 người đã tình cờ đụng độ với quái thú.

Đó là khi họ vừa mới chèo thuyền đi cách bờ khoảng 300 mét. “Chúng tôi chết điếng người và vội vã chèo trở lại bờ ngay khi nhìn thấy quái thú” - Pickles kể cho phóng viên tờ Telegraph nghe - “Đầu tiên tôi chỉ nghĩ đó là một con chó. Nhưng rồi con vật ngày càng trở nên lớn hơn và di chuyển rất nhanh với tốc độ chừng 16km/h".

Pickles cho biết quái thú to bằng khoảng 3 chiếc xe hơi, với 3 phần gồ lên ở lưng và mỗi phần này đều đang di chuyển theo kiểu lượn sóng rất nhanh. “Da của nó giống như một con hải cẩu nhưng hình dáng của nó hoàn toàn khác biệt. Nó không giống bất kỳ con vật nào tôi đã từng nhìn thấy trước đây” - anh nói.

Harrington thì cho rằng quái thú trông như một con rắn khổng lồ. “Tôi chỉ nhìn thấy nó trong vài giây nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới sau đó là phải nhanh chóng rời khỏi hồ” - cô thổ lộ.

Pickles cho biết quái thú chỉ xuất hiện trong khoảng 20 giây và ông chỉ kịp vơ lấy điện thoại để chụp vội vàng hình ảnh của sinh vật kỳ lạ. Bức ảnh cho thấy một vật thể với 3 chỗ gù lên trên lưng đang rẽ sóng lướt đi trên mặt hồ đầy sương. Dù chất lượng ảnh khá tồi, nó vẫn được xem là bằng chứng tốt nhất để chứng minh cho các tuyên bố rằng có một con quái thú đang ẩn náu ở trong lòng hồ.

“Quái vật Loch Ness” của vùng England

Hồ Windermere nằm ở quận Lake là hồ tự nhiên lớn nhất vùng England. Nó dài 18km và chỗ sâu nhất lên tới 65m. Để so sánh, hồ Loch Ness ở Scotland, nơi có huyền thoại về con quái thú cùng tên nổi tiếng hơn, có chiều dài gấp đôi hồ Windermere và độ sâu lên tới 223m.

Lần đầu tiên người ta phát hiện quái thú ở hồ Windermere, còn được gọi thân mật Bownessie, là vào năm 2006. Đó là khi du khách Steve Burnip phát hiện một sinh vật trông giống như rắn, dài chừng 4,5m xuất hiện ở phía Bắc của hồ. Một năm sau, nhiếp ảnh gia Linden Adams sống ở gần hồ Windermere thông báo ông đã chụp ảnh được quái thú khi đi dạo cùng vợ. “Con vật xuất hiện vô cùng bất ngờ. Mặt hồ khi đó rất thanh bình. Đột nhiên sinh vật khổng lồ đó xuất hiện và bơi lội trên mặt nước một lúc rồi biến mất.

Karen Walker là người tiếp theo thông báo đã nhìn thấy quái thú khi đang đi thuyền. “Con quái thú lướt qua thuyền của chúng tôi. Nó không ngóc đầu lên khỏi mặt nước nhưng cả tôi và chị dâu đều nhìn thấy nó” - Walker kể.

Năm 2008, một chủ khách sạn tên Thomas Noblett cũng đã đụng độ với Bownessie một cách gián tiếp. Noblett kể rằng thuyền của ông đã bị một con sóng cao 1 mét đập trúng khi đang di chuyển trên hồ. Ông khẳng định sóng lớn như vậy chắc chắn chỉ có thể do một quái thú như Bownessie tạo ra. Sau lần chạm trán đó, Noblett đã đi du thuyền ra điểm sâu nhất của hồ Windermere và dùng máy dò siêu âm để tìm kiếm quái thú nhưng không thành công. 

Liệu có giả mạo?

Trở lại trường hợp của Pickles và Harrington, sau khi bức ảnh chụp quái thú của họ được báo chí đăng tải, cả hai đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Giáo viên đại học chuyên ngành báo chí Steve Burnip cho biết bức ảnh hai người chụp được rất giống với những gì ông đã quan sát thấy hồi năm 2006. “Tôi thực sự hài lòng rằng cuối cùng có người đã chụp được ảnh quái thú với chất lượng khá tốt” - Burnip nói trên tờ Westmorland Gazette - “Tôi biết mình đã nhìn thấy gì và hình ảnh đó thực sự khiến tôi thật sốc. Con quái thú có ba chỗ gồ lên ở lưng và có một sự giống nhau đến kỳ lạ giữa sinh vật mới được chụp hình với thứ tôi nhìn thấy cách nay 5 năm”.


Bức ảnh chụp thủy quái Bownessie đang gây xôn xao dư luận

Đã có những phỏng đoán rằng trong lòng hồ Womdermere đang tồn tại giống sinh vật plesiosaur, một loài thằn lằn chuyên sống dưới nước tưởng như đã tuyệt chủng cùng với loài khủng long.

Hiển nhiên không phải ai cũng tin vào bức ảnh của Pickles và Harrington. Chuyên gia nhiếp ảnh David Farnell thuộc Ảnh viện Farnell ở Lancaster nói rằng bức ảnh của họ trông rất thật. Nhưng vì nó được chụp bằng điện thoại di động nên kích thước file dữ liệu rất nhỏ, qua đó khiến người ta khó có thể phát hiện ảnh đã được chỉnh sửa hay chưa.

Tiến sĩ Ian Winfield, một chuyên gia sinh thái hồ nước ngọt ở Đại học Lancaster đánh giá: “Đây hoàn toàn có thể chỉ là một con cá da trơn tới từ Đông Âu và người ta đã nhầm lẫn nó với quái vật do kích thước lớn của con vật. Tuy nhiên theo chúng tôi, không có con cá nào lớn như đã được mô tả đang sống trong hồ Windermere. Chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra lòng hồ bằng thiết bị thăm dò âm thanh mỗi tháng và chẳng tìm thấy gì đáng ngờ cả”.

Doanh nhân địa phương Nigel Wilkinson, người điều hành dịch vụ du thuyền Windermere Lake Cruises thì khẳng định mọi chuyện chỉ là một trò đùa của Pickles và Harrington bởi trong suốt 100 năm hoạt động, chưa một thủy thủ hoặc khách hàng nào của công ty nhìn thấy quái thú. “Chúng tôi đã chở theo 1,3 triệu hành khách và đó là 2,6 triệu con mắt. Nhưng chẳng ai trong số họ đã từng nhìn thấy Bownessie cả" - Wilkinson tuyên bố.

Tường Linh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN