thethaovanhoa.vn

N.SG – Thanh Hóa 3 – 1: Điều phải đến đã đến

20/02/2011 10:06 GMT+7

Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Almeida đã ghi bàn. Một cú đánh đầu hoàn hảo từ đường chuyền của Endene, rất đúng với phong cách của cựu “Vua phá lưới” V-League 2 năm liên tiếp.

(TT&VH) - Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Almeida đã ghi bàn. Một cú đánh đầu hoàn hảo từ đường chuyền của Endene, rất đúng với phong cách của cựu “Vua phá lưới” V-League 2 năm liên tiếp.

Chưa hết, lại cái đầu của Almeida nhô lên rất đúng lúc và tỷ số được ấn định 3 – 1 cho N.SG trước Thanh Hóa. Bàn thắng danh dự (quân bình tỷ số 1 – 1) của đội bóng xứ Thanh được ghi do công của trung vệ John Wole, sau pha bóng hỗn loạn trong khu vực cấm địa của N.SG, vào lúc mà đội chủ sân Thống Nhất còn đang hân hoan sau bàn mở tỷ số của Endene.

Trong cả 3 bàn thắng cho N.SG, đều có dấu giầy của Quang Hải, cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình đại gia Sài thành. Đầu tiên, phút 41, Quang Hải đã rất tinh quái chớp bóng trước mũi giầy của trung vệ Xuân Hợp, khiến cựu tuyển thủ U23 QG không kịp rút chân, đá thẳng vào người Hải ngay trong vòng cấm. Một quả phạt đền cho chủ nhà, và Endene không mấy khó khăn để hạ thủ môn Mạnh Dũng. Đến bàn thắng thứ 2, Quang Hải và Endene đập nhả rất ăn ý, trước khi bóng được rót vào trong cho Almeida bật cao đánh đầu. Pha làm bàn thứ 2 của Almeida, ấn định chiến thắng như đã nhắc ở trên, chân sút có giá 9 tỷ đồng, Nguyễn Quang Hải, là người chuyền bóng.


N.SG (trái) tỏ ra quá mạnh so với Thanh Hóa. Ảnh: Quang Nhựt

Đã có chút điều chỉnh về đội hình xuất phát, cũng như lối chơi của N.SG, so với các trận đấu trước đó. Với bộ đôi Quang Hải – Endene, HLV Mai Đức Chung chuyển qua 4 – 4 – 2 vốn đã bị xem là lạc hậu trong một buổi chiều thiếu vắng Tài Em, còn Được Em và Almeida ngồi dự bị. Nhưng, trận đấu chỉ thực sự bùng nổ, khi Almeida vào sân, để tác hợp cùng Endene và Quang Hải, tạo thành bộ ba tấn công cực kỳ lợi hại. Cựu tiền đạo SHB.ĐN đã ghi điểm rất đúng lúc, đáp lại những nghi ngại trước đó về năng lực chơi bóng của mình. Được chơi khá tự do trên hàng công, Quang Hải dù không ghi bàn, nhưng lại là người chơi hay nhất bên phía N.SG.

Người ta tính rằng, nếu Endene không quá cá nhân trong những pha xử lý quyết định, thời điểm N.SG đang tạo được lợi dẫn với 2 bàn cách biệt, tỷ số còn có thể cao hơn.

Trên thực tế, trận thua của Thanh Hóa đã được dự báo từ trước. HLV Lê Thụy Hải do đang phải chịu án kỷ luật, buộc phải ngồi khán đài ở trận đấu này. Nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vào thời điểm mà N.SG của ông bạn già – đồng đội và là cộng sự cũ, Mai Đức Chung, đang khát một chiến thắng (và cả các bàn thắng) hơn bao giờ hết, thì Thanh Hóa đã “xụi” rất đúng lúc. Đầu tiên là sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Xuân Hợp và trong cả 2 bàn thua còn lại, không ai thấy bóng dáng của bộ đôi cầu thủ đá trung tâm hàng hậu vệ Xuân Hợp – John Wole ở đâu.

Rất nhiều những cái bắt tay chúc tụng ở Thống Nhất chiều qua, nhưng tuyệt nhiên, không ai thấy HLV Lê Thụy Hải cay cú như thường thấy. Chỉ có chừng 1.000 CĐV xứ Thanh có vẻ thất vọng, trong khi các cầu thủ lại chẳng có chút gì tỏ ra buồn bã. Dù sao, cũng nên dành những lời khen cho N.SG, với 3 điểm trọn vẹn đầu tay mà họ có được sau 3 lượt trận đầu tiên ở Eximbank V-League 2011.

* Bàn thắng: Endene 41’, Almeida 57’, 70’ - Wole 43’

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN