Phi Thanh Vân nấu bánh chưng và "luộc" hoa sen, Thái Hà trang điểm quá tay khi đi chợ... Đó là những bức ảnh mà khi lên ý tưởng sáng tạo, các ê-kíp chụp hình đã thất bại ngay từ đầu.
Phi Thanh Vân, Thái Hà, Vân Trang, Khánh Ngọc... đã có những bức ảnh không đạt chuẩn của cái đẹp.
Không quá khó để tạo một bộ ảnh đẹp, nhưng chuyện biến cái đẹp thành cái xấu thì rất đơn giản. Chỉ một chút "sơ hở" thôi thì tất cả công sức của toàn thể ekip coi như đổ sông đổ bể.

Nấu bánh chưng mà ăn mặc như "bà hội đồng" là việc làm hơi quá của ekip. Nhưng lỗi lớn ở bộ ảnh này là những bông sen "lạc loài".
Thứ nhất xét về khái niệm mùa và hoa thì hoa sen là loài hoa đua sắc khi mùa hè đến. Tất nhiên, hiện nay các loại sen Thái vẫn ngập tràn dù không phải mùa hạ thì ta vẫn có sen để trưng. Nhưng một người yêu hoa và biết thưởng thức hoa thì phải nắm rõ mùa hạ là mùa đẹp nhất của sen. Còn Tết đến xuân sang thì mai và đào là hai loài hoa giữ vị trí độc tôn mang đậm hơi thở mùa xuân.

Những bông sen của mùa hạ lạc loài trong không khí chớm xuân

Hòa trong không khí của mùa xuân, chen chúc trong dòng người đông đúc đi mua sắm tết, ai cũng hồ hởi và lựa chọn thật nhiều của ngon vật lạ để đãi khách trong dịp tết cổ truyền. Nếu đi chợ tết thì cần chuyển tải rõ thông điệp này. Trái lại, Thái Hà có vẻ "chơ vơ" trong dòng người tấp nập.
Phấn mặt trắng quá mức, kính dãn tròng quá to, đường sống mũi tô điểm hơi nhiều khiến khuôn mặt của Thái Hà không còn mấy tự nhiên. Nhìn thoáng qua có thể nhận thấy gương mặt của Thái Hà lúc này giống y nữ ca sĩ Lương Bích Hữu.

Thêm một cành mai nhựa gắn bên giỏ đi chợ tết khiến Thái Hà "giả tạo" đến khó thể chấp nhận.


Kiểu tạo dáng này phù hợp với các cô gái chân dài "miên man". Còn với Yến Trang thì có vẻ không mấy thích hợp. Xem qua bức ảnh có thể thấy được "độ dài" khiêm tốn của Yến Trang.

Khánh Ngọc "diêm dúa" quá đà
Nếu bỏ chiếc ruy băng rực rỡ và lệch tone màu với trang phục thì bức ảnh của Khánh Ngọc sẽ đẹp hơn và bớt phần "sến sẩm".
