Thực chất, khó có thể coi "Tân Thiếu lâm tự" của đạo diễn Trần Mộc Thắng là tác phẩm làm lại vì bối cảnh (thời kỳ chiến tranh quân phiệt) cũng như nội dung phim khác nhiều so với phiên bản gốc.
Sau khi bị phản bội bởi thuộc cấp thân tín Tào Man (Tạ Đình Phong), tướng quân Hầu Kiệt (Lưu Đức Hoa) mất cả gia đình lẫn sự nghiệp. Quá chán nản, tuyệt vọng, anh tới Thiếu lâm tự quy y cửa Phật. Cuộc sống tại đây đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách cũng như suy nghĩ về cuộc đời của anh trước kia. Nhưng không vì thế mà sóng gió sẽ lặng yên. Tào Man dẫn quân bản bộ đánh thẳng vào tận Thiếu lâm tự nhằm diệt cỏ tận gốc.

Đặc biệt, nếu ai trông chờ vào Tân Thiếu lâm tự sẽ có nhiều màn võ thuật đẹp mắt từ đầu đến cuối sẽ có phần thất vọng. Bộ phim tập trung khá nhiều vào việc phát triển tâm lý nhân vật Hầu Kiệt và bản thân Lưu Đức Hoa không phải là diễn viên giỏi võ nên các màn chiến đấu đã giảm đi khá nhiều. Hầu hết các pha đấu võ trong phim phải dựa vào Ngô Kinh, Tạ Đình Phong nhưng lại diễn ra quá ngắn, không đủ đáp ứng nhu cầu khán giả. Hơi tiếc nếu so sánh nội dung của Tân Thiếu lâm tự với tên tuổi của đạo diễn, dàn diễn viên trong phim cùng kinh phí thực hiện.