Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ diễn ra vào ngày mai (17/2), tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội. Với sân khấu và các poster đều được thiết kế theo hình laptop, mà giao diện như một blog cá nhân.
Ngày thơ VN do Hội Nhà văn VN tổ chức qua 8 lần, đã thành mỹ tục đầu Xuân của cả nước. Có báo sân thơ trẻ, nên phần còn lại thường gọi là “sân thơ già”. Năm nay, Ngày thơ VN lần 9 thay tên của hai sân thơ chính. Sân thơ truyền thống (tại sân Thái Miếu), Sân thơ hiện đại (sân Thái Học).
“Hàn thử biểu” thơ đương đạiTheo nhà thơ Đỗ Hàn - Chánh Văn phòng Hội Nhà văn VN thì “8.000 giấy mời in ra đã gửi tới toàn bộ hội viên khu vực Hà Nội và các CLB thơ”.
Thực tế, số người đến với ngày hội thơ lên tới hàng vạn, bởi một năm chỉ có một lần hội, diễn ra tới 12 giờ trưa, miễn phí vé vào cửa. Văn hóa đọc giảm sút, giới làm thơ nhiều hơn kẻ biết thưởng thức và trọng thơ, nhưng nhu cầu gặp gỡ, giao lưu hai chiều giữa người hâm mộ và các thi sĩ phản ánh vai trò, sức sống của thơ trong đời sống đương thời.

Sân khấu quy mô chưa từng thấy
Vẫn như mọi năm, các nhà thơ diễn không cát-sê; song sân thơ lại hoành tráng, hiện đại hơn vì xã hội hóa: có tài trợ từ các doanh nghiệp người yêu thơ.
Chiều nay sân khấu của Sân thơ hiện đại được dựng tại sân Thái học. Nhà thơ Hữu Việt, thành viên BTC quả quyết: “Sân khấu năm nay hiện đại, đạt đẳng cấp quốc tế”.
Quả vậy, sân khấu được thiết kế ước lệ hình chiếc laptop đang mở, phông là màn hình màu xanh da trời, mặt sân khấu là bàn phím, chưa kể hai bên cánh gà, đủ “đất” cho các thi sĩ tung hoành. Nhóm nhạc nữ Đôremi sẽ hát mở màn, giữa và cuối các chương trình. Năm nghệ sĩ đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ do Bùi Như Lai biên đạo sẽ diễn ở các phần chuyển đoạn. Nét khác biệt nổi bật là không bày các chậu hoa đào, mà thi quán và poster chạy dọc hai bên sân khấu.
Các poster cỡ lớn 2 x 3m cũng thiết kế theo hình laptop, mà giao diện “màn hình” khiến khán giả như đang xem một blog cá nhân gồm: lý lịch nghệ thuật, tâm sự về nghề, kèm ảnh và một bài thơ do tác giả chọn. Mỗi poster sẽ là “lưng” của khân khấu nhỏ. Có bàn để nhà thơ bày tác phẩm, ký sách, giao lưu với độc giả.
Vi Thuỳ Linh trình diễn cùng HS Đào Anh Khánh là màn diễn được chờ đợi nhất. Ảnh: Đoàn Khánh Linh
Mở rộng biên độ tuổi bằng việc đổi tên thành Sân thơ hiện đại, trong 16 tác giả lên sân khấu, có 2 người tuổi U60: Lò Cao Nhum (1954, dân tộc Thái), Mai Văn Phấn (1955); lứa U50: Nguyễn Thúy Quỳnh (1968, Phó Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên), Hữu Việt (1963), Nguyễn Vĩnh Tiến (1974), Phan Huyền Thư (1972), Phạm Vân Anh (1980).
Riêng Tuệ Nguyên (Ninh Thuận), Trịnh Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) còn có góc thi quán riêng cùng Nguyễn Đức Phú Thọ (An Giang) - nét hội tụ đa dạng lần đầu có tại Văn Miếu.
Tự tin và hồi hộp, nhà thơ Vi Thuỳ Linh - hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn VN tâm sự: “Sau 3 năm không xuất hiện, năm nay tôi trở lại. “Lần nào đến cũng đem theo bí mật”, tôi có câu thơ ấy và quyết chỉ tái xuất khi có tác phẩm mới. Trở lại, là test sức hút của mình trong sự cống hiến”.
Như TT&VH đã phản ánh, tại Sân thơ hiện đại năm nay, Vi Thuỳ Linh là người duy nhất trình diễn thơ. HS Đào Anh Khánh sau 6 lần Đáo Xuân rằm tháng Giêng, năm nay ngừng không diễn tại Studio, để tập trung vẽ. Song vì quý tác giả Dệt tầm gai, HS Đào Anh Khánh nhận lời xuất hiện lần đầu tiên tại Ngày hội thơ. Vi Thuỳ Linh viết riêng bài thơ Bất tận cho cuộc trình diễn này, Đào Anh Khánh dàn dựng và diễn cùng tác giả.
Chiều nay, đất và nước linh thiêng sẽ về tới HN Sáng 14/2, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn VN về Nghệ An đã khai mạc Ngày thơ Nghệ An tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh. Sau đó là lễ dâng hương tại làng Sen để xin ít đất quê Bác. Tối 14/2, các nhà thơ Vương Trọng, Anh Ngọc, Nguyễn Trọng Tạo... giao lưu với người yêu thơ xứ Nghệ tại Cung Lao động. Cán bộ Sở VH,TT&DL Nghệ An lấy đất từ vườn nhà Bác đem về Hà Nội hôm nay (16/2). Cùng ngày 14/2, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên Cao Bằng, tới Pác Bó (huyện Hà Quảng) lấy nước suối Lênin. Sáng 15/2, ngày thơ Cao Bằng tổ chức tại khu lưu niệm Pác Bó và trao nước cho Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN. Chiều nay (16/2), đất và nước linh thiêng được đón tại trụ sở Hội Nhà văn VN số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Sáng mai, nghi lễ rước đất và nước sẽ thực hiện tại Thái Miếu, nơi tổ chức Sân thơ truyền thống với chủ đề Đất nước và mùa Xuân. Tại khu An Thành, là triển lãm tượng các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh. Triển lãm thư pháp và thơ Bác ở nước ngoài diễn ra tại Thiên Quang Tỉnh. K.H Các địa phương xôn xao ngày thơ Nhiều địa phương đã tổ chức ngày thơ của tỉnh mình trước Ngày thơ VN. Sớm nhất là Ngày thơ Vĩnh Phúc do Hội VHNT tỉnh tổ chức vào sáng mùng 10 tháng Giêng (tức 12/2). Ngày 14 tháng Giêng, nhiều địa phương tổ chức ngày thơ như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng. Ngày thơ Hải Phòng được tổ chức tại đền thờ tiến sĩ - nhà thơ yêu nước Nguyễn Khắc Cẩn làng Hàng Thị, thôn Động Hạnh, xã An Thọ, huyện An Lão. Tại Hà Nội, Khoa Sáng tác lý luận phê bình Trường ĐH Văn hóa là đơn vị đại học làm được ngày thơ quy mô nhất. Sáng nay (16/2), khoa tổ chức hội thơ với sự tham gia của toàn thể 80 SV của 4 lớp, từ K10 tới K13 với hình thức khá phong phú: đọc thơ và giao lưu giữa SV với các nhà thơ; trình diễn thơ, hát một số bài thơ phổ nhạc. Bên cạnh đó, còn có các “ông đồ trẻ” Nguyễn Quang Thắng, Trần Trọng Dương, Phạm Anh Tuấn (nhóm thư pháp Tiền vệ) trải chiếu ngồi cho chữ các SV. Ngoài hoạt động chung, có 4 cây thơ riêng cùng 4 bình rượu, quà quê đa dạng. Khánh Hiển
Gia Huy