Ông Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi thời cầm còi được đặt biệt danh là “vua thẻ”. Giờ đây, ai được coi là “vua thẻ” đệ nhị? Câu trả lời: Hoàng Anh Tuấn.
(TT&VH) - Ông Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi thời cầm còi được đặt biệt danh là “vua thẻ”. Giờ đây, ai được coi là “vua thẻ” đệ nhị? Câu trả lời: Hoàng Anh Tuấn, người mới nổi lên như một trọng tài (TT) triển vọng, có bản lĩnh và rút thẻ rất ác chiến.
Ra sân là vung thẻ
Tuấn “Thanh Trì” người tròn lẳn, thấp đậm, gương mặt khá hiền. Thế nên, vài năm gần đây ông xuống tóc cho gấu. Dù cắt quả đầu trọc lốc nhưng ở Hoàng Anh Tuấn vẫn không phát lộ “hung quang”. Thế nên sư phụ của ông, cựu TT Đỗ Đình Hùng, nhiều lần chọc: “Chú mày cứ gồng lên trên sân như thế cho hầm hố, nhưng rút thẻ xong lại cái bệnh hay cười nên hỏng bét nỗ lực tạo sự uy nghiêm”. Tuấn cười, bảo tính em cứ hay cười thế cho không khí nó nhẹ nhàng!
Nói thế nhưng hễ Tuấn cứ cầm còi thì thể nào trận đấu đó cầu thủ 2 đội cũng “no nê” thẻ. Và với phong cách và cá tính này, đến hết mùa giải 2011, Tuấn chắc vẫn nằm trong số vài TT rút thẻ nhiều nhất, đặc biệt thẻ đỏ.
“Tôi biết việc mình thường xuyên rút thẻ sẽ làm trận đấu bị xé lẻ, nhưng với bóng đá VN chẳng có cách nào khác. Cầu thủ đá gấu, quan chức các đội phản ứng trọng tài đã thành “văn hóa”, giống như văn hóa vượt đèn đỏ, văn hóa phong bì…, khó có thể bỏ. Thế nên, chúng tôi thường ví cái nghề TT cũng như những anh công an bất đắc dĩ. Với tôi, chỉ có nghiêm khắc, không ngại rút thẻ và tôn trọng luật triệt để mới mong từng bước vãn hồi được thói quen xấu trên. Đấy không phải là phong cách, mà là quan điểm của tôi về nghề trong thời điểm này Tôi cứ tự ái khi các giảng viên FIFA nói rằng, TT VN nắm luật rất tốt, nhưng thái độ và cách ứng xử lại cho thấy sự nhân nhượng”. Đúng vậy, VFF lẫn ông chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi luôn ta thán TT còn nhát tay.

Mới làm nhiệm vụ có 4 trận ở mùa bóng 2011 nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng 24 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ
Nói thế, nhưng sau trận SHB.ĐN-HA.GL, Hoàng Anh Tuấn vẫn vân vi: “Tôi đã thò tay vào túi định rút thẻ đỏ Văn Pho, nhưng như thế hơi ác bởi đã đuổi Sakda, dí HA.GL phạt đền. TT cũng là con người, trong sâu thẳm vẫn có lúc mềm lòng. Nhiều nhà báo cũng đã điện thoại góp ý lẽ ra Tuấn nên đuổi luôn Văn Pho thì những quyết định về trận đó sẽ hoàn hảo hơn”.
Tuấn kể, thấy “lính” bị cầu thủ HA.GL vây ráp, chủ tịch huyện Thanh Trì-Hà Nội (Tuấn là cán bộ phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì) gọi điện bảo: “Tao sợ bọn nó “làm thịt” chú kiểu như TT Nguyễn Xuân Hòa. Chú kiên quyết thế là ổn, anh em ở nhà hơi thót tim”. Ở cái huyện Thanh Trì, mỗi lần Tuấn về chiến hữu quây quần xôm tụ lắm.
“Khi bị cầu thủ HA.GL vây và tính bỏ cuộc, động tác đầu tiên của tôi là bảo TT thứ 4 tính thời gian thật chính xác xem cầu thủ đội bóng này dừng trận đấu trong bao lâu. Tôi không hề run sợ bởi mình nắm chắc luật và chính xác. Với tôi, người đàn ông mà quyết định tiền hậu bất nhất chán lắm, không chỉ trong cầm còi. Ngay cả trận play-off 2010, tôi thấy chẳng có gì phải áp lực”.
13 năm vui buồn
Tuấn “Thanh Trì” theo đuổi nghiệp cầm còi đã 13 năm, trong đó 9 năm cầm còi V-League. Trong nghề này, việc đến năm 2010 Tuấn mới được đăng ký TT FIFA là chậm, còn ở cuộc bầu bán các danh hiệu cuối năm con Hổ, Tuấn cũng không chen chân nổi.
Chừng đó thời gian cầm còi, Tuấn đã hình thành phong cách: rắn mặt với các hành vi phi thể thao và phản ứng vô lối. Ngay từ trận đầu tiên thổi V-League giữa ĐT.LA và Hải Phòng trên sân Lạch Tray, Tuấn đã thể hiện thiện hướng “vua thẻ” của mình khi tặng cho 2 đội 9 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ.
“Nhưng đây cũng là trận đấu dày vò tôi mãi. Chẳng là tình huống ở phút 30, cầu thủ ĐT.LA đi bóng trong vòng cấm bị 2 hậu vệ HP phạm lỗi, tôi đứng theo trục dọc nên không phát hiện và không cho đội khách hưởng quả phạt đền, dẫn đến thua 1-2. Kỷ niệm đó như mối tình đầu, tôi luôn lấy tình huống đó ra để răn mình, bởi công sức của cả đội bóng nhiều khi trôi sông nếu như quyết định của TT không chuẩn xác”.
Theo Hoàng Anh Tuấn, bí quyết để làm tốt trận đấu không cao siêu, đấy là phải chuẩn bị tâm lý, thể lực tốt nhất. Vào sân, dứt khoát không để việc cơ quan hay gia đình chi phối. TT phải nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu phong cách thi đấu của từng cầu thủ, kể cả những người chẳng mấy tên tuổi.
Theo TT này, có 2 đội bóng chơi fair-play nhất nước, đứng đầu là Đồng Tháp, kế đó là B.BD. “Thú thực, dưới góc độ khán giả, tôi vẫn có thiện cảm với 2 đội bóng này. Với tôi, trận đấu đẹp là hội tụ 3 yếu tố: cầu thủ chịu đá bóng, trận đấu có nhiều bàn thắng và 2 đội thi đấu cống hiến”. Nhìn lại mùa giải 2010, ông Tuấn chọn trận HA.GL-B.BD (2-1, sân Pleiku), trận đấu mà ông rút đến 3 thẻ đỏ, gọi là thổi ưng ý nhất vì xử lý theo sát tình huống, thẻ phạt chính xác.
Tương lai đang vẫy gọi với họ Hoàng ở sự nghiệp cầm còi. Ít ra, thì ông cũng tạo cho mình một lối đi và phong cách khá đặc biệt, cũng hay hay!
NGỌC HÒA
|
V-League 2010 Tổng số thẻ vàng: 820 thẻ, trung bình: 4,50 thẻ/trận Tổng số thẻ đỏ: 44, trung bình: 0,24 thẻ/trận Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất: XM.HP (82 thẻ) Đội bóng nhận ít thẻ vàng nhất: LS.Thanh Hóa (45 thẻ) Đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất: M.Nam Định (7 thẻ) Đội bóng nhận ít thẻ đỏ nhất: HN.T&T (1 thẻ) Các vua thẻ của V-League 2010 TT Hoàng Anh Tuấn (14 trận, 9 thẻ đỏ, 53 thẻ vàng) TT Nguyễn Trọng Thư (11 trận, 5 thẻ đỏ, 54 thẻ vàng) TT Võ Minh Trí (15 trận, 3 thẻ đỏ, 79 thẻ vàng) TT Võ Quang Vinh (15 trận, 1 thẻ đỏ, 45 thẻ vàng) TT Phùng Đình Dũng (11 trận, 1 thẻ đỏ, 52 thẻ vàng) TT Đào Văn Cường (14 trận, 0 thẻ đỏ, 47 thẻ vàng) * Mùa giải này thôi, mới làm nhiệm vụ 4 trận (cầm còi 3 trận, 1 trận ngồi bàn), Tuấn “Thanh Trì” đã làm dậy sóng khi đã rút ra đến 24 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. Cụ thể, 9 vàng 1 đỏ trận SHB.ĐN- HA.GL trên sân Chi Lăng vòng 1. ĐT.LA gặp K.KH sân Nha Trang vòng 2, 7 vàng, trận SQC.Bình Định- B.Bình Dương sân Quy Nhơn ở Cúp QG, 8 vàng 1 đỏ. Đáng nói là thẻ đỏ dành cho Ajoku của Bình Định phút cuối, khi đội bóng đất võ đang thua. |