Một phụ nữ 61 tuổi ở Mỹ vừa gây sốc khi sinh ra chính... đứa cháu ngoại của mình. Nguyên nhân do đứa con gái của bà không có khả năng mang thai, nên đã phải nhờ tới tử cung của mẹ.
Cách đây gần 39 tuần, Kristine Casey đã bắt đầu hành trình giúp đỡ con gái Sara Connell của bà đạt mong ước cháy bỏng lâu nay là sinh ra một đứa trẻ. Nỗ lực đó đã thành công vào cuối tuần trước, khi bà sinh hạ đứa cháu ruột của mình ở tuổi 61.
Người mẹ già nhất ở IllinoisCái thai trong bụng bà Casey đã bắt nguồn từ một phôi được thụ tinh trong ống nghiệm, với trứng lấy từ con gái Connell và tinh trùng từ chồng con gái, anh Bill Connell. Bật khóc và cầu nguyện, Sara Connell cùng mẹ chị đã nắm tay nhau khi bé Finnean Lee Connell được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ lúc 9 giờ 47 phút ngày 9/2. Người bác sĩ phẫu thuật đưa Finnean ra nói với tờ Chicago Times rằng lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời cũng là khi đôi mắt của tất cả những người có mặt trong phòng phẫu thuật ướt nhòe. “Chuyện thật như một phép lạ” – chị Connell nói.
Hai mẹ con bà Casey và đứa cháu, cũng là đứa con do bà sinh ra
Mạo hiểm sức khỏe vì con
Chị Sara, giờ đã 35 tuổi, sớm phát hiện ra rằng mình không có khả năng rụng trứng. Chị tiến hành thụ tinh ống nghiệm nhưng bị sảy thai. Thấy con gái phải chịu nhiều đau khổ khi tìm cách sinh con, bà Casey quyết định phải giúp đỡ.Ý định nhen nhóm từ năm 2009 và ngày càng được củng cố thêm. Cùng thời điểm, bạn bè vẫn đi bộ với Casey kể cho bà nghe về chuyện của một phụ nữ đã mãn kinh vẫn sinh con. "Tôi nghĩ, ‘Chà, 3 ngày hạnh phúc nhất đời ta là sinh ra ba cô công chúa’ và tôi cho rằng mình nên tạo nên một ngày hạnh phúc như thế cho cô con gái yêu quý” – bà Casey thổ lộ.
Nghĩ là thực hiện, bà viết một lá thư và gửi tới vợ chồng Connell, đề nghị được mang thai hộ, không quên nhắn thêm rằng các con cứ coi như bà đang nói đùa nếu không đồng ý. "Mẹ không làm chuyện này chỉ để khiến mình hạnh phúc bởi các con hãy tin đi, mẹ còn nhiều thứ khác để khiến mình yêu đời hơn” – Casey kể lại những gì bà đã viết. Thời điểm đó, bà đã mãn kinh được hơn 10 năm.Ngay chính chồng của bà Casey cũng băn khoăn không rõ vợ mình có thể sinh con nữa hay không. Rồi ông sợ việc mang thai có thể phá hoại sức khỏe và thậm chí lấy đi mạng sống của bà. Nhưng những lo lắng đã tan biến khi bà Casey vượt qua các cuộc kiểm tra y tế ngặt nghèo, còn các bác sĩ thì bật đèn xanh.
Câu chuyện tuyệt vời về tình mẫu tửSau quá trình điều trị hormone nhằm kích thích cho tử cung chuẩn bị cho việc mang thai, bà Casey đã chính thức thụ thai ở lần cấy phôi thứ 2. “Nếu bạn cho tử cung (Casey) các liều hormone, nó sẽ hoạt động như một tử cung trẻ trung” – tiến sĩ Carolyn Coulam, một chuyên gia sinh sản ở RMI nói. Tuy nhiên bà vẫn nói rằng việc để những phụ nữ cao tuổi như Casey mang thai chứa nhiều rủi ro bởi “mọi chuyện đều có thể xảy ra, từ tình trạng huyết áp cao tới tiểu đường, sinh non hoặc trẻ tử vong ngay sau khi sinh. Rất may mắn, Casey đã có một sức khỏe hoàn hảo trong suốt thời kỳ mang thai và sinh nở bé Finnean bình thường.
Chuyện đẻ hộ con gái của bà Casey không những ghi kỷ lục ở bang Illinois mà còn khiến người dân hết sức cảm động. “Đây rõ ràng là một hành động thể hiện tình yêu và sự hào phóng không cần phải bàn cãi” - Josephine Johnston, một nhà nghiên cứu ở Trung tâm Hastings, một viện nghiên cứu về đạo đức trong ngành sinh học, đánh giá – “Đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời để kể lại cho đứa trẻ”.Bản thân Casey hiện không có chút vướng mắc tinh thần nào với đứa trẻ. Bà sẽ trở lại nhà riêng ở Virginia và đã sẵn sàng đóng vai một người bà hoàn hảo, với Finnean là đứa cháu đầu tiên. “Ngay từ đầu tôi đã mong chờ khoảnh khắc được thấy con tôi bế đứa nhỏ” – Casey nói – “Tôi cũng tuyên bố rõ ràng sau khi sinh đứa con thứ 3 rằng mình không muốn có thêm đứa trẻ nào khác. Tôi không muốn mang đứa trẻ về nhà và sẽ rất vui khi được làm một người bà” .
Sara hiển nhiên vô cùng cảm động với tình yêu của mẹ đẻ và món quà đặc biệt mà bà tặng chị. "Giữa chúng tôi không chỉ có đứa trẻ” – Sara nói – “Nó còn là sự gần gũi của mẹ với con và việc gia đình tôi đã có một trải nghiệm đặc biệt, độc nhất vô nhị”.Tường Linh