thethaovanhoa.vn

Cố nhân

14/02/2011 11:39 GMT+7

Khi tiền vệ Trường Giang (trong màu áo N.SG) lễ mễ ôm quả bóng cười rất tươi với người đồng đội cũ- thủ môn Thế Anh, đặt quả bóng lên chấm phạt luân lưu, đấy là khoảnh khắc nhiều người nín thở.

(TT&VH) - Khi tiền vệ Trường Giang (trong màu áo N.SG) lễ mễ ôm quả bóng cười rất tươi với người đồng đội cũ- thủ môn Thế Anh, đặt quả bóng lên chấm phạt luân lưu, đấy là khoảnh khắc nhiều người nín thở.

1. Hẳn, Trường Giang cũng thế, làm sao tránh khỏi tâm trạng xốn xang, bởi anh có 7 mùa bóng gắn bó với đất Thủ nên đã thuộc từng mét sân Gò Đậu. Trường Giang chính là người đồng hành cùng bao thăng trầm của B.BD, ngay từ khi đội bóng Đông Nam Bộ giành quyền trở lại V-League.

Hẳn nhiên, quả đá phạt quyết định đó, khán giả B.BD trên các khán đài đều mong cho Giang đá hỏng. Hay chí ít, họ nghĩ tình cảm đơn thuần của người Á Đông sẽ đan xen khiến cái đầu Trường Giang không thể thanh thoát dẫn đến đá hỏng.

Điều đó không xảy ra. Trường Giang đã thực hiện cú sút quá hoàn hảo. Vẫn nụ cười tươi rói, tiền vệ này đưa 2 tay chào khán giả, và được đáp trả nồng nhiệt. Đấy là hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp, có văn hóa khi những người quen cũ gặp lại nhau.

Khán giả Gò Đậu có thể cay cú đội nhà, điển hình như đốt lửa trên sân, nhưng họ đã không hằn học với cố nhân, kể cả HLV Mai Đức Chung. Ngoài Ninh Binh, HLV Lê Thụy Hải đã không có được điều đó. Đồng nghiệp chúng tôi kể rằng nghe khán giả đất Cố đô Hoa Lư liên tục réo chửi ông Hải “lơ” bằng những lời tục tĩu, thấy quả là quá đáng! Bởi dù gì thì HLV họ Lê cũng là cố nhân. Xem trận đấu trực tiếp qua truyền hình, cũng đâu thấy ông Hải “cà khịa” với khán giả chủ nhà.

Nhìn cảnh đó, thấy có gì đó bất công khi nhớ lại, trong bản hợp đồng năm ngoái, đội bóng đất Hoa Lư đã “cột” ông Hải thêm điều khoản: “HLV Lê Thụy Hải không được làm ảnh hưởng tới thương hiệu của V.Ninh Bình, không được đôi co, chỉ trích giới truyền thông và không được xúc phạm các CĐV”. Vậy, CĐV xúc phạm ông Hải như thế BTC sân Ninh Bình xử sao đây? Nhắc đến những hài hước của bóng đá Ninh Bình, lại nhớ tiếp lời bầu Trường nói về “cò” Đại trên báo mới đây: “Anh Đại đang phá bóng đá Việt Nam”. Một thời họ mặn nồng lắm cơ mà!

2. Từ ngày bóng đá VN lên chuyên, diễn biến trên sân lẫn các khán đài ngày càng phức tạp, dưới góc độ ứng xử giữa CĐV với CĐV, cầu thủ khách; giữa cầu thủ và đồng nghiệp; giữa cố nhân với cố nhân... .

Bóng đá giống cuộc đời ở những biến tấu bất ngờ, hợp-tan, tan-hợp. Cầu thủ, HLV thoắt cái đã thành người của CLB khác, nếu cay cú với nhau có mà cả ngày, vì quả bóng cũng... tròn như quả đất.

Có điều, những người tham gia bóng banh ở VN, kể cả khán giả, ứng xử chưa thực chuyên nghiệp. Thế nên, mới lắm chuyện hài hước xảy ra. Cầu thủ gặp lại đội bóng quê nhà thì chủ động xin HLV cho nghỉ. Ông Nguyễn Hồng Thanh thời còn biên chế của HN.ACB lúc về Vinh lẳng lặng ngồi tít trên khán đài A cho “các cháu dễ đá”. Anh em Đặng Phương Nam ngày xưa khoác áo Thể Công, mỗi khi về Nam Định đá ở sân Chùa Cuối (tên cũ của sân Thiên Trường) đều bị khán giả thành Nam lôi cả họ ra chửi.

Mà nhiều cầu thủ cũng không vừa, thậm chí châm ngòi cho các khán đài bằng những hành động khiêu khích, nhất là mấy ngoại binh. Điển hình anh chàng Achilefu năm 2004 đã bị kỷ luật (chỉ 2 trận) khi tụt quần ngoáy mông ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ là Nam Định.

Năm ngoái, trong màu áo HP.HN, tiền đạo Timothy đang tịt ngòi 6 trận và đến vòng 7 cứ nằng nặc xin HLV Nguyễn Thành Vinh cho ra sân để “giết bọn nó” (TĐCS.ĐT). Mà thế thật, vào trận, anh này đá với thái độ như ngày mai không còn sống, để rồi ghi đến 2 bàn. Khỏi phải nói thái độ hả hê của Timothy khi trực tiếp đè bẹp đội bóng cũ...

Bóng đá VN bao giờ mới có cảnh kiểu như Tevez ghi bàn vào lưới đội bóng cũ West Ham (mùa giải 2009-2010), ngôi sao Argentina hướng về phía khán đài dành cho CĐV của West Ham đưa tay lên cao tỏ ý xin lỗi, thay vì chọc giận hay biểu lộ vui mừng.

Tevez là siêu sao nhưng ứng xử rất người thường!

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN