thethaovanhoa.vn

Dụng nhân

13/02/2011 12:40 GMT+7

Để bầu nhân vật đặc biệt của vòng tứ kết, xin được tiến cử HLV Mai Đức Chung, người có những quyết sách được coi chính xác, người trong trận ngồi ôm điện thoại mặt tái mét nhưng cuối trận tươi như hoa.

(TT&VH) -  Để bầu nhân vật đặc biệt của vòng tứ kết, xin được tiến cử HLV Mai Đức Chung, người có những quyết sách được coi chính xác, người trong trận ngồi ôm điện thoại mặt tái mét nhưng cuối trận tươi như hoa.

Nhưng ai là người ghi bàn thắng duy nhất cho N.SG và người kết thúc loạt “đấu súng” nghẹt thở giúp đội bóng Sài Gòn lọt vào bán kết Cúp QG?

Thanh Hóa xuất sắc vượt qua V.NB có nhiều ngôi sao hơn hẳn

Đấy là Francois Endene, tiền đạo chủ lực, được biết đến như là ngựa chứng khi mấy ngày trước đó vi phạm kỷ luật khiến HLV Mai Đức Chung giận điên người. Ông Chung đã “thề” trên báo rằng: “Chắc chắn tôi sẽ kỷ luật Endene và anh này sẽ không có mặt trong trận đấu với B.BD vào chiều nay. Nghỉ lâu như thế thì đá đấm kiểu gì được”!

Nhưng, rốt cuộc, HLV họ Mai vẫn tha bổng để tung Endene ra sân. Ai ngờ anh này thành vị cứu tinh của tướng Chung. Có 2 cách nghĩ về sự kiện này. Thứ nhất, tướng Chung không dám kỷ luật vì Endene là chân sút chủ lực và chiếm giữ vai trò quá xung yếu trong hệ thống chiến thuật của N.SG. Sự vuốt ve và nể nang các ngôi sao (nhất là ngoại binh) là điều thường thấy ở bóng đá VN. Thứ hai, ông Chung đã sử dụng “rất chuẩn” Endene, dù biết nếu anh này mờ nhạt, không cất chân lên được vì nghỉ lâu thì ông Chung sẽ đưa đầu cho búa rìu dư luận.

Cả 2 cách nghĩ đều đụng đến nội hàm: dụng nhân! Kết quả loạt tứ kết chiều qua cũng hằn lên vai trò của nghệ thuật dùng người. SG.XT của bầu Thụy dĩ nhiên lực lượng có chất hơn hẳn SLNA. Vậy mà, họ đã để SLNA đá cho tối tăm mặt mày. Bầu Thụy vẫn chưa xóa tan được định kiến đội bóng của mình như gánh hát. Đào kép thì hay, nhưng mỗi người ca một phách.

Tương tự là Ninh Bình, thua đội khách Thanh Hóa. Đất Hoa Lư là Cố đô, nhưng với bóng đá thì họ mới vỡ hoang. Dân bóng banh chơi chữ thành “Ninh Buồn”! Hôm qua là một trong nhiều ngày rất buồn với bóng đá địa phương này. Một đội bóng đến 6 ông Tây chất lượng ra sân một lúc. Rồi những hảo thủ như Như Thành, Mai Tiến Thành, Đặng Văn Thành, Việt Thắng, HLV lại là trợ lý của Calisto, tiền bạc vô tư, thế mà không cách nào đưa bóng đá Ninh Bình cất đầu lên nổi. Dứt khoát, đấy là do dụng nhân kém, trước hết ở thượng tầng.

Sử dụng người tài và giàu cá tính không chuẩn, hoặc không đúng cách thì phản tác dụng. Biết bao nhiêu lãnh đội đang đau đầu vì cầu thủ bây giờ dễ hỏng hơn trước nhiều. B.BD đang như “chơi dao” với dàn sao. Lãng phí Lee Nguyễn. Chiều qua, Leandro cô đơn, nhạt nhòa đến không ai tin được. Chính ngôi sao của “sân khấu” Lạch Tray đá hỏng quả luân lưu thứ 2 khiến Gò Đậu buồn như đưa đám.

Nhân nói chuyện Leandro đá hỏng phạt đền, mới thấy việc phát minh ra trò “đấu súng” đúng là vĩ đại, chứ tung đồng xu như trước thì không còn là bóng đá nữa, dù cũng là xác định thắng thua. Từ đá luân lưu, mới phát hiện ra sự hoàn thiện của một con-người-cầu-thủ ở mức độ nào, nhất là bản lĩnh.  Nhiều ngôi sao cả nội lẫn ngoại chiều qua đều đá hỏng: Quang Thanh, Leandro, Chí Công (B.BD), Việt Thắng, Đinh Hoàng Max, Hoàng Visai (V.Ninh Bình)…

Trở lại câu chuyện dụng nhân, thắng trận có quyền lập ngôn. Lần này,  HLV Mai Đức Chung có quyền vỗ ngực rằng mình đã dùng người rất chuẩn. Thậm chí, biết phát huy tinh thần “đánh người chạy đi không đánh người chạy lại”, tạo cơ hội cho kẻ có tội sửa sai.

Nhưng cũng nên nhớ rằng, Endene sẽ càng thấy vai trò quan trọng của mình, sau khi được tha bổng và lập đại công. Ai dám khẳng định anh này sẽ không cho mình những đặc quyền, kiểu như Aienkan và Leandro ở XM.HP?

Đấy cũng là con dao 2 lưỡi, khi chặng đường phía trước rất dài, mà đội hình N.SG cũng đầy sao chứ chẳng riêng cá nhân Endene.

NGỌC HÒA

Kết quả

V.NB – Thanh Hoá: 1-1 (pen. 1-3)

B.BD – N.SG: 1-1 (pen. 9-10)

SLNA – SG.XT: 4-2

K.KH – HA.GL: 1-3

Lịch thi đấu vòng bán kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011

Ngày 10/8/2011

Thanh Hóa – N.SG

SLNA – HA.GL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN