thethaovanhoa.vn

01h00 ngày 14/02, Deportivo - Villarreal: Mệnh lệnh phải thắng

13/02/2011 12:03 GMT+7

Phải thắng, đó là mệnh lệnh với cả chủ lẫn khách. Deportivo không được quyền mất điểm nữa khi chỉ đứng trên nhóm 3 đội bét bảng Liga. Villarreal sau tai nạn trước Levante ngay tại sân nhà bỗng thấy Valencia ngay sau lưng.

(TT&VH) - Phải thắng, đó là mệnh lệnh với cả chủ lẫn khách. Deportivo không được quyền mất điểm nữa khi chỉ đứng trên nhóm 3 đội bét bảng Liga. Villarreal sau tai nạn trước Levante (0-1) ngay tại sân nhà bỗng thấy Valencia ngay sau lưng. Một trận thua nữa có thể đẩy Deportivo vào khu vực xuống hạng. Không thể giành trọn 3 điểm có thể khiến vị trí thứ ba của Villarreal rơi vào tay Valencia.

Deportivo đang đứng gần nhóm cuối BXH La Liga, Ảnh Getty

Deportivo ngỡ đã nhìn thấy bình mình khi họ hạ Espanyol (3-0) ở vòng 9 Liga, kết thúc chuỗi trận thảm họa với hòa và thua liên tục. Nhưng khi những hy vọng vừa sáng lên còn chưa kéo dài được bao lâu, đội quân của Lotina lại sa vào cơn bạo bệnh mới. Từ sau kì nghỉ Đông, họ chỉ kiếm được 4 điểm trong 6 trận, toàn hòa và thua trong 5 trận gần đây, bị Almeria đá văng khỏi Cúp Nhà vua TBN và ngập trong nỗi ám ảnh xuống hạng ở Liga. Khi hàng thủ không còn là điểm tựa, hàng công dẫn đầu bởi Adrian cũng im tiếng (Deportivo là một trong 2 đội có số bàn ít nhất ở Liga tới lúc này với 19 bàn, chỉ trên Racing, 17 bàn). Tuyển thủ U21, người sẽ tới Atletico vào cuối mùa, đã tắt điện hoàn toàn trong 5 trận gần đây nhất ở Liga.

Villarreal đang thăng hoa ở El Madrigal thì bỗng chựng lại, "Tàu ngầm Vàng" gặp phải đá ngầm, họ thua trận đầu tiên trên sân nhà trước Levante và Valencia ở ngay sau gáy họ. Trận thua đấy là một tai nạn và Garrido không muốn đội quân của mình đánh mất kiểm soát tình hình. Trung phong số 1 của họ, Rossi, đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp. Anh đã ghi 3 bàn/3 trận gần đây nhất và hỏa lực của đội bóng còn lợi hại hơn nữa khi Nilmar trở lại sau chấn thương (Rossi cũng vừa ghi bàn cho Italia khi trở về khoác áo ĐT). Các học trò của Garrido thường chơi không quá bùng nổ trên đất khách, nhưng đánh bại họ cũng là điều rất khó khăn vì Villarreal có thể chơi phản công rất tốt với sức công phá từ Cani và Rossi như những trận vừa qua.

Với Deportivo, sự khó khăn tài chính dẫn tới sự ra đi của các trụ cột ảnh hưởng tới lực lượng cũng như tinh thần toàn đội. Họ phải bán đi rất nhiều cầu thủ ở mùa Hè vừa qua và giờ thì không đủ kinh phí để tăng cường một tiền đạo chất lượng như mong muốn. Tiếp Villarreal, sự tăng cường mới nhất Javito (đến từ Aris, Hy Lạp), vì những rắc rối về giấy tờ, cũng không thể xuất trận. Guardado, niềm hi vọng lớn nhất, cũng chưa kịp trở lại. Nhiệm vụ Lotina giờ là động viên tinh thần toàn đội và xem từng trận sắp tới, trận nào cũng là chung kết. Hàng thủ cần tập trung và bọc lót cho nhau tốt hơn vì thực tế, đội bóng xứ Galicia cũng chỉ có tuyến sau để mà hy vọng thực thi kiểu chơi rình rập.

Nilmar trở lại vào giai đoạn tranh đua quyết liệt này là một tin không thể vui hơn với Villarreal vì Europa League cùng cuộc quyết đấu với Napoli đã ở trước mặt. Nhưng hàng thủ của họ không thật sự an toàn, Marchena đã trở lại, bản hợp đồng mới, HV phải Cicinho, cũng sẵn sàng, Garrido đã có đủ các quân bài cho trận chiến với đối thủ khốn cùng, Deportivo. Đội chủ nhà không còn đường lui nữa, nhưng quyền tự quyết thuộc Villarreal.


Dự đoán 1-2


Lực lượng

Deportivo: Ze Castro, Michel, Pablo Alvarez bị loại. Laure, Guardado chấn thương. Juan Rodriguez trở lại. Tân binh Sand có tên.

Villarreal: Tiền vệ Marcos Senna và tiền đạo Marco Ruben trở lại sau chấn thương. Jose Angel vẫn phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Đội hình dự kiến

Deportivo: Aranzubia - Morel, Aythami, Lopo, Colotto, Pablo - Xisco, Juan Dominguez, Perez, Adrian - Lassad.

Villarreal: Diego Lopez - Cicinho, Marchena, Gonzalo, Capdevila - Cazorla Bruno, Borja Valero, Cani - Rossi, Nilmar.


Huỳnh Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN