thethaovanhoa.vn

Bàn thắng? Real không thiếu

13/02/2011 11:59 GMT+7

Sau nhiều tháng, Jose Mourinho lại được cảm thấy thảnh thơi khi nghĩ về những bàn thắng.

(TT&VH) - Sau nhiều tháng, Jose Mourinho lại được cảm thấy thảnh thơi khi nghĩ về những bàn thắng. Adebayor hòa nhập tốt và bắt đầu ghi bàn. Benzema đã nổ súng với đội tuyển Pháp. Ronaldo sau chuỗi 4 trận tịt ngòi đã lấy lại thói quen nổ súng liên tục với 3 bàn trong 2 trận gần nhất cả cho Real Madrid lẫn đội tuyển Bồ.

Cũng trong loạt trận giao hữu quốc tế giữa tuần qua, Real Madrid còn có thêm một cầu thủ nữa ghi tên mình lên bảng điện tử là Di Maria, trong trận Bồ-Argentina. Cầu thủ chạy cánh này trong thời gian qua đã luôn ở trong tình trạng kiệt sức, nên việc anh ghi bàn trở lại là một tín hiệu rất tích cực cho đội bóng.

Ngoài ra, Espanyol còn nên xem chừng những họng pháo từ phía sau của Real Madrid. Tuần trước, Kaka đã đánh dấu sự "trở lại" của anh bằng một bàn thắng, một đường chuyền thành bàn và những pha bóng đầy tích cực trong trận đại thắng Real Sociedad. Bên cạnh anh, Oezil cũng đang ở trong giai đoạn bùng nổ. Sau hơn nửa chặng đường, anh đã cống hiến cho Real Madrid 9 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn, thành tích quá ấn tượng với một tân binh. Dường như việc chơi ở vị trí nào không hề có ảnh hưởng tới khả năng tỏa sáng của tiền vệ người Đức. Trận gặp Sociedad, anh chơi ở bên cánh phải của hàng tiền vệ.

D.Q.S





Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN