thethaovanhoa.vn

Phỏng vấn Zidane (tiếp theo và hết): “Tôi không muốn làm tổn thương ai cả”

12/02/2011 13:02 GMT+7

Trong phần cuối của bài phỏng vấn, Zidane chia sẻ về công việc của anh ở CLB Real Madrid, cách anh ứng xử với giới truyền thông và những lời chỉ trích từ chính những người bạn của anh.

(TT&VH) - Trong phần cuối của bài phỏng vấn, Zidane chia sẻ về công việc của anh ở CLB Real Madrid, cách anh ứng xử với giới truyền thông và những lời chỉ trích từ chính những người bạn của anh.

* Công việc thực sự của anh ở Real Madrid là gì?

- Hàng ngày, tôi tham gia vào công tác huấn luyện. Tôi là một thành phần trong Ban huấn luyện, và có văn phòng của riêng mình.

* Nhưng cụ thể là anh làm gì?

Zidane (phải) và Ronaldo “béo” trong trận đấu gây quỹ từ thiện chống lại đói nghèo diễn ra 2 tháng trước - Ảnh Reuters

- Tôi xem các trận đấu. Tôi phân tích, và nói với Mourinho, trao đổi với các cầu thủ. Ví dụ nhé: Champions League sắp trở lại (22/2), và tôi phụ trách trinh sát các đối thủ ở đấu trường này, chứ không phải các CLB trong nước. Tôi bay đến Lyon, sau đó thảo luận và nói với Mourinho những gì tôi nghĩ…

* Và anh đã nghĩ gì?

- Đó không phải là chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay (Cười lớn). Công việc của tôi là đem lại một góc nhìn khác biệt cho HLV trưởng, bao gồm ý kiến chủ quan của tôi, cảm giác của tôi và trải nghiệm của tôi. Bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều điều hữu ích. Ở Madrid, đôi khi tôi cũng phải nghe những lời nhận xét kiểu: “Anh ta có thực sự làm việc ở đó không?”. Thật khó để trả lời điều đó, bởi tôi không thường xuyên tiếp xúc vơi báo giới. Tôi không tiết lộ xem tôi đã làm được những gì, nhưng việc người ta cho rằng Real đưa tôi về chỉ như một biểu tượng ăn không ngồi rồi thực sự làm tôi buồn.

    * Nhưng thực tế là mọi người ngày ngày vẫn nói về anh trên báo chí. Yannick Noah (cựu VĐV tennis người Pháp, bạn của Zidane - TT&VH) cũng từng chỉ trích anh nặng nề vì đã ủng hộ Qatar đăng cai World Cup, và anh đã không kiện anh ta, như những gì đã làm với danh hài Christopher Aleveque (người đã mắng Zidane là “tên điếm” khi quyết định tham gia Ủy ban vận động đăng cai cho Qatar - TT&VH)?

- Kiện Noah ư? Không bao giờ. Với những người quen biết, tôi sẽ nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp cho họ. Đó là những gì tôi đã làm.

* Và mọi chuyện được giải quyết ra sao?

- Trong những trường hợp như thế, tôi sẽ nói cảm giác của mình với anh ấy. Tôi bảo tôi không nghĩ anh ấy chỉ trích tôi nặng nề như thế, và Noah thừa nhận là không nói như thế. Và thế là tuyệt vời rồi! Mỗi khi nhận xét một người khác, tôi nghĩ chúng ta có quyền nói “Tốt” hoặc “Không tốt”, bởi mọi người đều có thể tự do nói điều gì anh ta đang nghĩ, nhưng bạn không có quyền xúc phạm người khác. Tôi thích mọi người quen biết tôi nói cảm giác thật của họ một cách trực tiếp với tôi, hơn là thông qua báo chí. Mỗi khi ai đó không đồng ý với tôi điều gì, họ có thể nhấc điện thoại, gọi cho tôi, và mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.

* Có vẻ như anh luôn quá thận trọng trước truyền thông thì phải. Anh có cảm thấy cách cư xử của anh quá trơn tru không?

    - Thực tế là tôi không “trơn tru” chút nào đâu! Hãy nhìn vào sự nghiệp của tôi: Tôi rất tự do khi làm và nói những điều mình muốn. Nếu nói rằng tôi quá “trơn tru”, thì có thể đó là bởi tôi không muốn làm ai đó đau đớn. Ai biết tôi cũng có thể rõ điều ấy. Tôi khá nội tâm, và tôi biết mỗi khi tôi nói ra một điều gì đó, tôi có thể làm tổn thương một ai đó. Tôi có chính kiến của mình trong mọi việc, nhưng để lên báo và phát biểu một điều gì đó có thể làm tổn thương những người xung quanh thì tôi không muốn.

Ban Cầm (Lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN