thethaovanhoa.vn

Đức không thắng Italia suốt 16 năm: Trò đùa của số phận

11/02/2011 12:15 GMT+7

Thời gian trôi đi, nhiều thứ đã thay đổi sau gần 5 năm, nhưng sự khắc tinh của Italia đối với Đức thì dường như vẫn nguyên vẹn.

(TT&VH) - Khi Miroslav Klose đánh bại Gianluigi Buffon bằng một cú xỉa bóng chìm sau pha phối hợp đẹp như trong đá tập giữa Mesut Oezil và Thomas Mueller, hy vọng về một chiến thắng trước Italia của Đức nhanh chóng được thắp lên. Nhưng khi Giuseppe Rossi khuất phục Manuel Neuer bằng 2 cú sút chìm liên tiếp, khán đài Signal Iduna Park ở Dortmund như muốn sụp đổ.

Đã 16 năm nay Đức không thắng được Italia, Ảnh Getty

Người Đức đã bước vào trận đấu đầu tiên trong năm 2011 với khí thế hừng hực. Việc chọn Signal Iduna Park làm địa điểm đón tiếp Italia cho thấy người Đức coi trọng trận đấu này như thế nào. Dortmund luôn mang đến bầu không khí sôi động nhất, có thể khiến mọi đối thủ run sợ, và cũng là nơi mang về cho “Die Mannschaft” nhiều chiến thắng nhất. Nhưng với người Italia, Dortmund lại không phải là miền đất dữ, trái lại, nơi đó từng là thiên đường của đội bóng “Thiên thanh”. Bán kết World Cup 2006, từ chiến thắng trước Đức ngay tại Dortmund, Italia đã đi thẳng vào trận chung kết và sau đó lên ngôi vô địch ở Berlin. Thời gian trôi đi, nhiều thứ đã thay đổi sau gần 5 năm, nhưng sự khắc tinh của Italia đối với Đức thì dường như vẫn nguyên vẹn.

Sự khác biệt giữa Đức và Italia không còn nằm ở yếu tố đẳng cấp, bởi giờ đây “Thiên thanh” không còn mang nhiều bóng giáng của nhà vô địch thế giới năm 2006. Huấn luyện viên Loew vẫn tiếp tục trung thành với chính sách trẻ hóa, dù ông đã sử dụng đội hình xuất phát cho trận đấu với Italia không có nhiều thay đổi so với đội hình đã bảo vệ thành công vị trí thứ ba thế giới ở World Cup 2010. Với việc tung Mario Goetze, Jerome Boateng, Mats Hummels vào sân trong hiệp hai, độ tuổi trung bình của “Die Mannschaft” ở trận đấu này chỉ là 24,2. Trong khi đó, Italia dùng đội hình có độ tuổi trung bình 27,0 và sự khác biệt này đã phát huy hiệu quả. Phút 81, Đức phải trả giá cho những sai lầm trong phòng thủ bằng bàn thắng quân bình tỷ số của Giuseppe Rossi.

Pha lập công của tiền đạo đang chơi cho Villarreal khiến Đức vuột mất chiến thắng trước Italia, trận thắng mà họ đã chờ đợi suốt 16 năm qua, kể từ sau trận giao hữu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về “Die Mannschaft” tại Zurich (Thụy Sĩ). Trong suốt 16 năm đó, Đức đã thua Italia tới 3 lần và chỉ có được 2 trận hòa. Ngoài thất bại ở bán kết World Cup 2006 ra, trận thua nặng nề nhất về mặt tỷ số mà Đức phải nhận trước Italia là trận giao hữu mở màn năm 2006. Ở Firenze, Đức đã bị Italia hạ với tỷ số 1-4, như một cú đấm quá tay trong thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Juergen Klinsmann đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục Cúp vàng thế giới trên sân nhà.

Chiến thắng trước Argentina ở tứ kết World Cup 2006 đã giúp Đức kết thúc quãng thời gian kéo dài hơn 6 năm không thể vượt qua được một đối thủ lớn nào trong làng bóng đá thế giới. Kể từ đó, việc đánh bại Anh hay Argentina không còn là vấn đề của người Đức. Nhưng Italia thì lại là một bài toán khác, vẫn chưa có lời giải đối với “Die Mannschaft”. Như một trò của số phận.

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer - Lahm (Boateng 64’), Mertesacker, Badstuber (Hummels 64’), Aogo - Khedira, Schweini - Mueller (Goetze 46’), Oezil, Podolski - Klose (Grosskreutz 75’).

Italia: Buffon - Cassani (Maggio 53’), Ranocchia, Bonucci, Chiellini (Criscito 78’) - Motta (Aquilani 63’) - Montolivo, de Rossi - Mauri (Giovinco 74’) - Pazzini (Borriello 46’), Cassano (Rossi 46’).

Bàn thắng: Klose 16’ - Rossi 81’

16 năm chưa hẳn đã lâu

Hòa 1-1 ở Dortmund, Đức kéo dài quãng thời gian không thắng trước Italia lên 16 năm, qua 5 trận. Tuy nhiên, Italia chưa phải là đối thủ “bất trị” lâu nhất của Đức, mà xếp trên còn có Brazil và Pháp. 18 năm nay, trải qua 5 trận đấu, Đức vẫn chưa thể khuất phục Brazil. Ngày 10/8/2011 tới, Đức sẽ tái đấu với Brazil ở Stuttgart. Quãng thời gian không được tận hưởng hương vị chiến thắng trước Pháp của Đức thậm chí còn lên đến 24 năm, cũng qua 5 trận!

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN