Cái tôi ích kỷ là cụm từ có thể được dùng để mô tả đội tuyển Pháp ở Nam Phi, không chỉ là những người đã lên xe bus và bỏ về khách sạn (vụ bỏ tập ở đồi Knysna – TT&VH)…
|
Zidane cũng đã đặc biệt ngợi khen màn trình diễn của Benzema sau trận thắng Brazil - Ảnh Getty |
…Và cả những ai đã không dũng cảm xuống khỏi chiếc xe bus đó nữa (cười)
*Michel Platini, nguyên đội trưởng tuyển Pháp và nay là Chủ tịch UEFA, đã từng phát biểu rằng “đó là những kẻ ngu xuẩn”, anh có đồng ý với đánh giá này?Không. Dù họ đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng, tôi sẽ không dùng những từ ngữ nặng như thế. Họ đã phải trả giá. Họ đã bị trừng phạt. Bạn không thể kết tội ai đó cả đời được. Sai lầm thì phải trả giá, vậy thôi. Nhưng ai cũng có quyền được trao một cơ hội thứ 2.
*Anh đã từng bị đuổi khỏi sân trong trận chung kết World Cup 2006 với Italia (cú “thiết đầu công” với Materazzi – TT&VH). Giữa khoảnh khắc ấy và 2 bàn thắng trong trận chung kết World Cup 1998 (vào lưới Brazil), đâu là ký ức anh thường xuyên hồi tưởng?
Như nhau thôi. Bởi đó đều là những gì tôi đã viết trong cuốn phim về sự nghiệp của mình.
*Gần 5 năm trôi qua là đủ cho một lời xin lỗi tới Materazzi?Tôi đơn giản là chỉ phản ứng lại khi mình bị khiêu khích. Tôi không tự hào về hành vi của mình, nhưng tôi cũng sẽ không xin lỗi vì tôi đã bị khiêu khích trước. Đó cũng là một phần trong sự nghiệp, một phần của cuộc sống, và không phải khoảnh khắc nào cũng ngọt ngào đối với bạn, nhưng không thể khiến bạn dừng lại.
*Tại sao anh lại quyết định đứng trong hàng ngũ vận động hành lang cho Qatar đăng cai World Cup 2022?Thứ nhất, điều quan trọng nhất là Pháp đã giành quyền đăng cai EURO 2016. Nhưng sau đó, tôi đối diện với các áp lực khác. Thứ hai, dự án của Qatar đã thuyết phục được tôi và tôi sẽ tiết lộ với bạn lý do, nhưng trước hết tôi muốn nói về một thứ: Tiền. 10, 11, 12, 13 triệu… Vì lý do bảo mật, tôi không thể nói rõ với bạn xem cụ thể số tiền là bao nhiêu.
*Anh đã nhận tiền để ủng hộ Qatar?Đúng. Thậm chí là rất nhiều tiền, nhưng số tiền này sẽ được sung vào quỹ Foundation Zidane. Nhưng thực ra, tôi không làm điều này vì tiền. Tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Khi tôi quyết định giải nghệ, Qatar đã mời gọi tôi đến chơi bóng, với một tấm séc trống mà tôi có thể viết lên đó số tiền bất kỳ mà tôi muốn. Nhưng tôi không muốn chơi bóng ở Qatar. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, tôi nói với những người Qatar: “Một ngày nào đó, tôi hy vọng tôi có thể giúp các bạn trong một dự án về thể thao, đặc biệt là bóng đá”. Và giờ, họ lại mời tôi. Tất cả chỉ có thế.
*Anh có biết rằng sẽ có nhiều người sốc khi thấy anh ủng hộ Qatar? Danh hài Christopher Alévêque thậm chí từng sử dụng từ “điếm” để mô tả về việc anh ủng hộ Qatar?Điều đó là không nên, và thật không thể chấp nhận được. Đó là những kiểu phản ứng đạo đức giả, mượn tên tuổi của tôi để đánh bóng bản thân mình. Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục cho mọi người hiểu xem điều tôi làm là tốt hay xấu. Khi tôi làm thế, tôi chỉ nghĩ rằng ai cũng có quyền hy vọng một ngày được tổ chức một sự kiện lớn như thế, và tại sao họ lại không thể giành quyền đăng cai World Cup? Đôi khí, bạn không thể nói những điều chỉ làm hài lòng người khác, và tốt hơn cả là im lặng. Hãy làm thật nhiều, và nói ít thôi.