thethaovanhoa.vn

Người chạy marathon 365 ngày trong năm

11/02/2011 11:06 GMT+7

Stefaan Engels 49 tuổi mang quốc tịch Bỉ mới hoàn thành cuộc chạy thứ 365 trong quãng thời gian dài đúng 365 ngày.

(TT&VH) - Những người thích marathon thường nói rằng 1 cuộc chạy mỗi năm là đủ về cả mặt thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng với Stefaan Engels thì một cuộc không bao giờ là đủ. Người đàn ông 49 tuổi mang quốc tịch Bỉ này mới hoàn thành cuộc chạy thứ 365 trong quãng thời gian dài đúng 365 ngày.

Thực tế con số trên chưa phản ánh tất cả các cuộc chạy marathon mà Stefaan Engels thực hiện. Nếu tính từ đầu năm ngoái, anh đã có 401 ngày liên tục chạy marathon, với 18 ngày trên xe lăn. Số còn lại là trên đôi chân và có giai đoạn anh đã chạy liên tục 365 ngày.

Chàng Forest Gump của nước Bỉ

Người đàn ông tới từ Ghent, Tây Bắc Bỉ, giờ là cá nhân nắm kỷ lục Guinness thế giới vì đã có số lần chạy marathon liên tục nhiều nhất thế giới, kéo dài tới cả năm trời. Với thành tích này, Engels đã dễ dàng vượt qua kỷ lục trước đây do Akinori Kusuda, người Nhật Bản, lập ra hồi năm 2009 với 52 cuộc chạy marathon liên tiếp.

“Đó là một thử thách mang tính cá nhân” - Engels nói với hãng tin Reuters qua điện thoại tại nhà riêng, 2 ngày sau khi kết thúc hành trình đặc biệt của mình - “Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện này có thể thực hiện hay không”.

Stefaan Engels trong hành trình lập kỷ lục
Qua lời nói của Engels, kỷ lục của anh lập được có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Engels bắt đầu nỗ lực ghi kỷ lục từ ngày 1/1/2010 khi rời khỏi Ghent để chạy trên một quãng đường khởi động dài 42,195 km. Engels đã giữ phong độ như vậy trong 17 ngày tiếp theo nhưng rồi một chấn thương ở chân đã khiến anh phải ngừng lại.

Engels không muốn bỏ cuộc nhưng cái chân đau khiến anh chẳng thể vận động. Vậy là người đàn ông cứng đầu tới từ Bỉ bèn mua một chiếc xe lăn để tiếp tục lên đường cho tới khi đôi chân hồi phục. Tới ngày thứ 36, trong một động thái được bạn bè đánh giá là “cứng đầu cứng cổ điển hình”, Engels bất ngờ tuyên bố sẽ ghi lại kỷ lục từ đầu. “Mọi người đều nói rằng ‘Cậu điên rồi, cậu vừa vứt bỏ 36 cuộc chạy marathon” - bạn của Engels là Michael van Damme kể - “Nhưng anh ấy quyết tâm đặt mục tiêu sẽ chạy toàn bộ 365 cuộc marathon bằng chính đôi chân mình”.

Sau khi đã phá hỏng 25 đôi giày, Engels cuối cùng chạm vạch kết thúc ở Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 5/2 vừa qua, hoàn tất toàn bộ hành trình có một không hai. Nỗ lực của Engels đã được so sánh với cuộc chạy bộ dọc theo nước Mỹ của nhân vật “hâm hâm” Forrest Gump trong bộ phim cùng tên.

Khuấy động niềm đam mê thể dục thể thao

Marathon là một cuộc đua chạy bộ đường trường với chiều dài chính thức là 42,195 km. Sự kiện này được đặt theo một câu chuyện ngụ ngôn về một sứ giả đưa thư người Hy Lạp tên là Pheidippides, Ông đã chạy từ địa điểm diễn ra trận chiến Marathon tới thành Athena để thông báo về việc quân Ba Tư đã bị đánh bại. Truyền thuyết kể rằng ông đã chạy không nghỉ và khi đến nơi thì hét to “Nenikekamen” (Chúng ta đã chiến thắng) trước khi gục ngã và qua đời.

Trước Engels, đã có nhiều người từng ghi kỷ lục cùng marathon. Trong những gương mặt nổi tiếng nhất có Dean Karnazes, một người Mỹ đã chạy marathon liên tục suốt 50 ngày hồi năm 2006, với mỗi cuộc diễn ra ở một bang của nước Mỹ. Karnazes cũng đã chạy marathon không ngừng nghỉ qua Thung lũng Tử thần ở California, trong cái nóng tới 49 độ C. Ông còn chạy trong điều kiện giá rét kinh người của Nam Cực.

Tại Hà Lan, vận động viên Richard Bottram hiện đang cố gắng lập kỷ lục mỗi ngày chạy một cuộc chạy marathon trong vòng 1 năm trời. Bottram đã chạy được 4 tháng, nhằm nâng cao nhận thức của dư luận về bệnh ung thư. Còn năm ngoái, Martin Parnell, người Canada cũng hoàn tất 250 cuộc chạy marathon để quyên tiền cho một quỹ từ thiện của trẻ em.

Với Engels, mục tiêu của anh là khuyến khích người khác vận động và tập thể thao. Phần lớn các cuộc chạy marathon của anh diễn ra tại Bỉ và Tây Ban Nha nhưng có vài cuộc diễn ra trên đất Bồ Đào Nha, Mexico, Canada, Mỹ và Anh. Nếu những con đường Engels đã qua nằm nối liền nhau, anh hoàn toàn có thể làm một cuốc chạy bộ từ Lisbon tới New Delhi, Ấn Độ và trở lại.

Engels cho biết thách thức trong lần ghi kỷ lục này nằm ở mặt tinh thần nhiều hơn là thể xác. Suốt hành trình, mỗi ngày anh dành khoảng 4 tiếng 15 phút chạy bên vệ đường, vây xung quanh là bạn bè. Anh cũng có một chiếc máy nghe nhạc iPod chứa đầy các bài hát vui vẻ. “Tôi không bao giờ chạy một mình, luôn cùng với người khác. Tôi cố không nghĩ quá nhiều về những gì tôi đang làm bởi nó có thể khiến bạn phát điên” - Engels nói.

Kết quả của việc chạy bộ liên tục là dù nạp vào người những bữa ăn chứa 6.000 calorie, gồm rất nhiều khoai tây và mì ống và bia Bỉ, Engels vẫn sụt mất 12kg. Tuy nhiên bác sĩ của anh cho biết các thử nghiệm trong tháng này đã chứng minh rằng hệ thống sụn, cơ và khớp của Engels hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì sau nỗ lực ghi kỷ lục.

Trở về nhà, Engels thổ lộ rằng anh đang muốn nghỉ ngơi để viết một cuốn sách nói về những trải nghiệm đã qua và sẽ không có kế hoạch chạy marathon trở lại cho tới tận tháng 3 năm nay.

Tường Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN