Bài phỏng vấn này được L`Equipe số ra ngày hôm qua thực hiện trước khi trận Pháp – Brazil diễn ra, nhưng Zidane không chỉ nói về trận cầu kinh điển này, mà anh chia sẻ cả về rất nhiều điều khác nữa…
(TT&VH) - Bài phỏng vấn này được L`Equipe số ra ngày hôm qua thực hiện trước khi trận Pháp – Brazil diễn ra, nhưng Zidane không chỉ nói về trận cầu kinh điển này, mà anh chia sẻ cả về gia đình và lý do anh quyết định chia tay sân cỏ, và rất nhiều điều khác nữa…
Vợ chồng Zidane, Ảnh Getty
Hãy nói một chút về trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo tuyển Pháp vào năm 1997…

…Ở Lyon. Cú sút của Roberto Carlos là không thể tin nổi. Tôi là một trong những người làm hàng rào, và cứ tự nhủ rằng cậu ta không thể ghi bàn khi sút kiểu ấy. Vậy mà cuối cùng thì… Chúng tôi nhận ra là Fabien (Barthez) cũng đã vô cùng ngạc nhiên.
Những cuộc đối đầu Pháp – Brazil luôn nóng bỏng?
Luôn luôn như thế. Mỗi khi nói về Brazil, tôi lại nhớ lại những khoảnh khắc vĩ đại. Như lúc ghi bàn vào lưới họ (2 bàn bằng đầu trong chiến thắng ở trận chung kết World Cup 1998-TT&VH). Thậm chí là tôi luôn tự hỏi rằng liệu điều ấy có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với đất nước này, và họ có sẵn sàng chào đón mỗi khi tôi đi nghỉ ở đây (cười). Nhưng may mắn là họ không có ác cảm với tôi.
Mỗi khi chúng ta đối đầu với Brazil, cảm giác có lẽ chẳng khác nào chạm trán với một đội bóng thần thoại?
Chính xác. Khi bạn biết bạn phải đương đầu với những người mạnh nhất, điều đó thậm chí còn giúp bạn trở nên thư giãn hoàn toàn. Áp lực có thể trừng phạt bạn không nên tồn tại trong những trận chiến thế này. Mỗi lần đối đầu Brazil, tôi chỉ có cảm giác là bằng mọi cách không được để họ chơi bóng.
Có một mối liên hệ đặc biệt nào giữa lối chơi của người Brazil trong phong cách chơi bóng của anh, của đội Pháp và thậm chí là các CLB Pháp?
Tôi không biết. Nhưng riêng với cá nhân tôi, dù người Anh khai sinh bóng đá, thì nó cuốn hút đến mức này chính là nhờ người Brazil, và Hà Lan của Johan Cruyff.
Người Brazil, người Hà Lan… đã làm nên lịch sử bóng đá. Vậy thì anh cho rằng mình ở đâu?
Tôi và người Pháp cũng là một phần trong đó. Những khoảnh khắc trong màu áo Lam khiến tôi hài lòng. Bóng đá đã cho tôi rất nhiều thứ, và tôi luôn nghĩ đến ý định gắn bó trở lại với nó. Bây giờ thì ý định ấy khó thành hiện thực, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm ra con đường đưa tôi trở lại với bóng đá.
Anh có thể trở thành một HLV?
Tôi sẽ nói điều này với bạn vào một thời điểm thích hợp (cười). Nói thật với bạn: Hiện tại tôi có một gia đình, một người vợ, 4 đứa con, và tôi cảm thấy mình thật ích kỷ nếu ngày nào cũng chỉ nói đến bản thân tôi và bóng đá. Đôi khi bạn phải nghĩ nhiều hơn đến những người thân xung quanh mình. Đó là lý do tôi chưa thể toàn tâm toàn ý trở lại với bóng đá. Có thể là 10, hoặc 5 năm nữa, khi các con tôi lớn lên…
Làm sao mà anh, một cái tôi lớn, nhận ra rằng đến lúc anh phải thay đổi vì những người thân?
Khi tôi quyết định từ giã sự nghiệp, tôi mới nhận ra rằng gia đình mới là trung tâm trong cuộc sống của tôi. Mọi người đều hy sinh vì tôi. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, căn nhà gần như chẳng hề có tiếng ồn. Lũ trẻ bảo nhau: “Bố đang nghỉ ngơi đấy”. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, và khi tôi quyết định dừng lại, tôi có thời gian hơn dành cho chúng. Thức dậy, chơi với các con và ăn trưa với chúng. Và tôi nhận ra rằng những khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời.