Người hâm mộ Bari không còn chịu đựng được nữa, sau khi họ phải chứng kiến đội bóng “Gà trống” thua hết trận này đến trận khác ở Serie A.
(TT&VH) - Người hâm mộ Bari không còn chịu đựng được nữa, sau khi họ phải chứng kiến đội bóng “Gà trống” thua hết trận này đến trận khác ở Serie A và cánh cửa rơi xuống Serie B càng lúc càng mở rộng. Hôm kia, hơn 100 tifosi đã tấn công HLV Giampiero Ventura trước cửa trại tập luyện, khiến nhà cầm quân 63 tuổi này phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát mới thoát khỏi được đám người quá khích. GĐTT Guido Angelozzi cũng bị tấn công.
![]() HLV Ventura, Ảnh Getty |
Thất bại 0-2 trên sân Brescia, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, cuối tuần qua đã là trận thua thứ 6 liên tiếp của Bari và là trận thua thứ 8 trong 10 trận gần nhất (1 thắng, 1 hòa). Với 14 điểm sau 24 trận, Bari đứng đội sổ vòng đấu thứ 16 liên tiếp, kém đội xếp trên (Cesena) 7 điểm và kém vị trí an toàn (Catania) tới 9 điểm. Để trụ hạng an toàn, một đội bóng cần giành ít nhất 38 điểm, có nghĩa là nếu Bari muốn ở lại Serie A, họ cần phải giành 24 điểm trong 14 vòng còn lại – một mục tiêu hoang đường. Sự thay đổi trên ghế huấn luyện lúc này có lẽ cũng đã là quá muộn rồi.
Được biết, HLV Ventura đã tuyên bố “Nếu tôi là vấn đề của đội, tôi sẽ tự nguyện rút lui để nhường chỗ cho một nhà cầm quân giỏi hơn” trước trận đấu Cúp Italia gặp Milan hôm 20/1 (thua 0-3).
V.N