thethaovanhoa.vn

Sampdoria rơi tự do: Màu xanh không hy vọng

10/02/2011 14:30 GMT+7

Mở đầu mùa giải đầy hiên ngang bằng việc dự vòng play-off Champions League, nhưng Sampdoria rất có thể sẽ kết thúc mùa giải bằng một chiếc vé xuống chơi ở Serie B.

(TT&VH) - Mở đầu mùa giải đầy hiên ngang bằng việc dự vòng play-off Champions League, nhưng Sampdoria rất có thể sẽ kết thúc mùa giải bằng một chiếc vé xuống chơi ở Serie B. Trong 5 trận gần nhất, Sampdoria chỉ giành được 1 điểm và không ghi nổi bàn thắng nào.

Sampdoria (áo xanh) đang rơi tự do ở Serie A, Ảnh Getty

Sampdoria khiến người yêu mến calcio phải ngưỡng mộ trong hai mùa giải gần đây. Đầu tiên là việc lọt vào tới trận chung kết Cúp Italia mùa 2008-09, mà trên đường đến đó, Sampdoria (với HLV là Mazzarri) đã đánh bại Inter của Mourinho ở bán kết. Rồi mùa trước, Sampdoria (với HLV là Del Neri) khiến tất cả sửng sốt khi chơi cực hay trong giai đoạn lượt về và cán đích ở vị trí thứ tư Serie A, giành một vé xứng đáng dự Champions League. Với một đội ngũ chỉ có đúng 2 cá nhân xuất sắc là Cassano và Pazzini, thành công của Sampdoria có đóng góp lớn của sự tự tin và tinh thần tập thể. Các phẩm chất đó giúp họ suýt ngược dòng thành công ở cuộc đối đầu với Werder Bremen ở vòng play-off Champions League hồi đầu mùa (lượt đi thua 1-3, lượt về dẫn 3-0 cho đến phút 90 nhưng sau đó bị gỡ và thua trong hiệp phụ).

Nhưng Sampdoria mùa này là một bức tranh tương phản. Không đoàn kết, không ngôi sao, không chiến thắng. Mở đầu là sự ra đi của HLV Del Neri và GĐTT Marotta, những người đứng sau thành công của đội trong mùa giải trước, rồi đến tâm lý hụt hẫng bởi thất bại cay đắng ở Champions League, rồi đến cuộc nổi loạn đáng trách của đội trưởng Cassano chống lại chủ tịch Garrone, rồi đến tâm lý buông thả ở Europa League, và gần đây nhất là việc bán Pazzini, ngôi sao còn lại sau khi Cassano bị tống khứ, cho Inter. Để thay Cassano, Samp mượn về chân sút 19 tuổi Macheda còn rất non, trong khi người được đưa về thay Pazzini là Maccarone, tiền đạo 32 tuổi bị Palermo đào thải. Cả hai cầu thủ này đều chưa ghi được bàn nào trong tổng số 7 trận đã chơi cho Samp ở Serie A.

Trong một tháng qua, trừ đội bét bảng Bari (thua 6 trận liên tiếp gần đây), không đội nào khác của Serie A chơi tồi hơn Sampdoria. Kể từ sau trận ngược dòng thắng Roma 2-1 hôm 9/1, Sampdoria chỉ giành được 1 điểm trong 5 trận, mới nhất là thất bại 0-2 trên sân Udinese ở vòng 24. Đáng thất vọng hơn, trong 5 trận ấy, họ không ghi nổi dù chỉ là một bàn thắng (thủng lưới tới 8 lần). Từ chỗ đứng thứ 9 sau vòng 19 (còn 1 trận chưa đá, gặp Genoa) và hơn nhóm 3 đội cuối bảng 8 điểm, Samp hiện đã rơi xuống vị trí thứ 14 và chỉ còn hơn các suất xuống hạng 5 điểm. Với phong độ đáng báo động hiện tại và sự vô hại của hàng công, đà rơi của đội bóng áo xanh này có lẽ chưa thể hãm lại được.

Sampdoria chỉ còn là một đội bóng tầm thường khi không còn Cassano và Pazzini, nhưng vấn đề chính của họ, một lần nữa, nằm ở khía cạnh tinh thần. Khi sự bất hòa đến từ thượng tầng, với việc chủ tịch Garrone quá cố chấp trong vụ Cassano khiến cả tiền đạo này lẫn GĐTT Gasparin phải ra đi trong ức chế, thì không có gì khó hiểu nếu thầy trò HLV Di Carlo phải sống trong căng thẳng. Với việc ông già lẩm cẩm Garrone tỏ rõ tâm lý hết tham vọng khi quyết định bán nốt Pazzini, Sampdoria thậm chí đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo báo giới, sau khi Sampdoria thua trận ở Udine cuối tuần qua, hàng trăm tifosi đã bao vây nhà của chủ tịch Garrone, người mà theo họ, đang thít dần chiếc thòng lọng vào tương lai của đội bóng họ yêu mến.

 
Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN