thethaovanhoa.vn

Chuyện các ông thầy của bóng đá Đông Nam Á: Nghịch lý

10/02/2011 13:02 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2010 đã kết thúc được hơn một tháng, nhưng cơn sốt mang tên Alfred Riedl ở Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho dù Indonesia của HLV người Áo chỉ về nhì tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

(TT&VH) - 1. AFF Suzuki Cup 2010 đã kết thúc được hơn một tháng, nhưng cơn sốt mang tên Alfred Riedl ở Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho dù Indonesia của HLV người Áo chỉ về nhì tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Bằng chứng là trong những ngày đầu năm Tân Mão này, một kênh truyền hình lớn của Indonesia đã cử phóng viên tới tận VN, nơi luôn được HLV Riedl ca ngợi là quê hương thứ hai, để ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của ông thầy này trên dải đất hình chữ S.

Với ngót nghét chục năm gắn bó với VN và lại mang trong mình một quả thận VN, HLV Riedl được truyền thông Indonesia cho rằng ông vẫn còn ảnh hưởng rất lớn tại bóng đá VN và hình ảnh của ông cũng lung linh chẳng kém so với quãng thời gian hiện tại ở Indonesia.

Tuy nhiên, sau thất bại thê thảm của ĐT U23 VN tại SEA Games 2007 cùng việc bị XM.HP sa thải chỉ sau 3 vòng đấu ở V-League 2009, cái tên Riedl trong ký ức người hâm mộ VN chỉ rất mờ nhạt, và việc Indonesia chỉ nhận chức á quân ở AFF Suzuki Cup 2010 lại càng củng cố thêm cho cái danh xưng chẳng mấy hay ho “chuyên gia về nhì” của ông.

2. Cơn sốt Riedl ở Indonesia lúc này cũng chẳng khác bao nhiêu so với những gì được khai thác xung quanh cái tên Calisto hồi đầu năm 2009, khi ĐT VN lần đầu tiên lên ngôi ở sân chơi khu vực sau nửa thế kỷ chờ đợi. Nhưng rồi 2 thất bại liên tiếp ở SEA Games 2009 và AFF Suzuki Cup 2010 cùng hàng loạt hạn chế chuyên môn bị phơi bày đã khiến ánh hào quang của “thầy phù thuỷ” Calisto chẳng còn nguyên vẹn, và giờ chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cuối năm nay ĐT U23 VN không vào được chung kết SEA Games 26 như nhiệm vụ mà VFF đã giao phó. 


HLV Alfred Riedl từng phải chia tay bóng đá VN trong cay đắng nhưng giờ đang là “Idol” của bóng đá Indonesia

Số phận quả thật đã luôn rất oái oăm khi luôn đặt HLV Riedl và HLV Calisto, 2 nhà cầm quân giàu thâm niên nhất nhì Đông Nam Á và cùng có chung gạch nối mang tên VN, vào những hoàn cảnh rất khác nhau, khi hễ người này lên đỉnh thì người kia xuống dốc và ngược lại. Đã ít nhất 2 lần (năm 2003 và 2005), HLV Riedl qua mặt HLV Calisto vào phút chót để trở thành HLV trưởng ĐT U23 VN hoặc ĐTVN, và cho tới hiện tại, sự ám ảnh mà nhà cầm quân người Áo gây ra cho đồng nghiệp người Bồ Đào Nha chưa hẳn đã chấm dứt.

3. Có một sự thực là dù ĐT U23 VN và ĐT U23 Indonesia đạt kết quả như thế nào ở SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm nay thì cũng không có ai đặt vấn đề thay thế HLV Calisto bằng HLV Riedl, bởi ở VN chẳng ai còn lạ với năng lực của HLV Riedl, từ cấp độ CLB cho tới ĐTQG, nên khả năng trở lại VN của ông chỉ nhỉnh hơn 0% một chút xíu mà thôi.

Đấy còn chưa kể tới việc HLV Riedl đang sống những ngày như mơ tại Indonesia nên chẳng có cớ gì để ông phải nghĩ tới chuyện ra đi. Thậm chí, chưa biết chừng sau những gì làm được với ĐT Indonesia và ĐT U23 Lào trong năm 2010 và 2009, có khi HLV Riedl còn được Thái Lan hoặc Singapore đưa vào tầm ngắm để tái thiết lại nền bóng đá của họ, vốn đã sa sút khá nhiều trong 3, 4 năm qua.

Và còn có một sự thực khác, là một nhà chuyên môn kỳ cựu, từng có thời gian làm việc với cả HLV Riedl cũng như HLV Calisto cũng như từng có dịp trực tiếp xem HLV Peter Withe làm việc, mới đây đã tâm sự với TT&VH rằng: “Thật ra những bài tập của HLV Riedl phong phú và đa dạng hơn HLV Calisto nhiều, và cho tới lúc này tôi vẫn đánh giá HLV Withe cao hơn nhiều so với HLV Calisto”.

Thế mà cái ông Withe được đánh giá cao ấy từng thất bại thê thảm ở Indonesia, và dấu ấn đáng kể nhất của ông tại đội bóng này chỉ là chiến thắng 3-0 trước ĐTVN ngay tại Mỹ Đình tại Tiger Cup 2004, còn HLV Riedl, “chuyên gia về nhì” của bóng đá VN, giờ đây đang được coi như vị thánh đã làm hồi sinh bóng đá Indonesia. Cứ cái đà này, nếu HLV Calisto thử làm một cuộc thay đổi, có khi sự nghiệp của ông còn thăng hoa hơn nữa.

Đúng là những nghịch lý chỉ thấy ở bóng đá vùng trũng.

Nhật Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN