“Hôm nay, đội bóng của tôi bị trạng thái. Rõ nhất là trường hợp của Được Em và Duy Khanh. Họ gặp vấn đề về tâm lý khi gặp đội bóng cũ...”, HLV Mai Đức Chung đã phát biểu như thế sau trận hòa trước TĐCS.ĐT.
(TT&VH) - “Hôm nay, đội bóng của tôi bị trạng thái. Rõ nhất là trường hợp của Được Em và Duy Khanh. Họ gặp vấn đề về tâm lý khi phải đối đầu với đội bóng quê hương. Tôi đã phải thay Được Em trong hiệp 2 là vì thế…”, HLV Mai Đức Chung đã phát biểu như thế sau trận hòa đầy may mắn trước TĐCS.ĐT ở sân Thống Nhất trong ngày khai mạc Eximbank V-League 2011.
Đó là quan điểm, là cái nhìn của HLV họ Mai, người chịu trách nhiệm cao nhất với thành tích của N.SG, nhưng nó không hoàn toàn giống với cách nghĩ của số đông. Đa phần đều thấy, Được Em đã chơi khá hay trong hơn 60 phút hiện diện trên sân và thậm chí đã có một cú sút dội xà ngang. Duy Khanh một đôi lần mắc lỗi mất bóng, song đã chơi rất tích cực.
Tức là không có vấn đề gì với cầu thủ chuyên nghiệp (tại một giải đấu chuyên nghiệp như V-League). Lỗi của N.SG trận đấu đó, là lỗi hệ thống, khi bản thân HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định: “Đội bóng đã chơi không đúng với ý đồ (đá nhỏ, pressing toàn sân), cầu thủ của tôi chưa tạo được sự gắn kết cần thiết. N.SG cần thêm thời gian”.
Trường Giang có thể khó tìm được suất đá chính ở khu giữa sân, nơi có sự hiện diện của đội trưởng Tài Em, Duy Khanh và ngoại binh Leandro De Oliveira, nhưng Hoàng Vương gần như chắc chắn một vị trí ở hành lang trái, trong khi Văn Hải có thể là phương án 2 ở cánh phải, trong tình huống trung vệ Fabiano trở chứng.
Một câu hỏi đặt ra lúc này, là liệu ông Chung có đủ tin tưởng, để tung cả 3 cựu cầu thủ B.BD vào sân, hoặc sẽ điều chỉnh (như tình huống của Được Em) trong trận đấu tới?! Không thể dùng hết 18 cầu thủ trong danh sách đăng ký mỗi trận đấu, thậm chí, cũng không loại trừ khả năng sẽ có người cũ của B.BD phải ngồi khán đài.
TRẦN HẢI