602 lần bước ra sân đầy hiên ngang cùng các đồng đội trong màu áo Manchester United, 602 lần Gary Neville chiến đấu vì tình yêu mãnh liệt của mình với bóng đá và với MU
(TT&VH Online) – Trong tuần vừa qua, có lẽ không phải việc Manchester United tiếp tục giữ ngôi đầu ở mùa giải năm nay, mà quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu của Gary Neville chính là thông tin khiến nhiều CĐV của đội bóng chủ sân Old Trafford quan tâm nhiều nhất.
Dẫu biết rằng việc cựu thủ quân của Manchester United đưa ra quyết định chia tay đội bóng là chuyện một sớm một chiều phải đến, nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng hậu vệ kỳ cựu này lại đột ngột nói lời tạm biệt khi mùa giải vẫn còn một phần ba chặng đường mới kết thúc. Dẫu biết rằng Gary Neville không còn là cái tên đáng chú ý trong làng bóng đá thế giới nói chung và ở vị trí hậu vệ phải nói riêng, nhưng cái cách mà cầu thủ này quyết định chia tay sân cỏ khiến không ít người phải ngỡ ngàng.
Tạm biệt Gary! Cảm ơn anh vì tất cả! (Ảnh: Telegraph)

Đối với nhiều CĐV nước Anh hay Manchester United, chắc chắn Gary Neville chính là một trong những cái tên khiến người ta còn phải nhắc đến nhiều nhất. Không cao to, không kỹ thuật, không khéo léo, không tốc độ, nhưng Gary Neville đã chạm vào trái tim những người hâm mộ “Quỷ đỏ” và “Tam Sư” bằng một tinh thần thi đấu quả cảm, sự thông minh và đặc biệt là khát khao chiến thắng mãnh liệt. Trong huyết quản của người anh trai trong gia đình Neville này có lẽ không bao giờ có chỗ cho sự mệt mỏi. Bao nhiêu năm gắn bó với Manchester United là từng ấy năm anh cống hiến tận tụy như một đứa con yêu gia đình mình hết mực. Đã có lúc Gary chính là một trong những hậu vệ phải được đánh giá cao nhất thế giới, đặc biệt trong thời kỳ sung mãn của Manchester United ở những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Đã có những lúc người ta phải thốt lên rằng, ở Manchester United, Gary chính là người có những đường chuyền dài chính xác nhất. Đã có những lúc “tinh thần Gary” giúp sức cho đoàn quân thiện chiến của Sir Alex Ferguson lấy lại hình ảnh của mình trong những trận cầu vô cùng khó khăn…
Và đến bây giờ, đã đến lúc người ta phải nói lời chia tay một trong những cầu thủ trung thành nhất của “Quỷ đỏ” một cách đầy bất ngờ. Chưa hết cơ hội ra sân, chưa hết cơ hội cống hiến, chưa hết cơ hội để kết thúc một mùa bóng thành công cùng Manchester United, nhưng Gary đã đưa ra tuyên bố của mình. Chắc chắn trái tim anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thôi lỗi nhịp mỗi khi nghĩ đến MU. Chắc chắn đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Chắc chắn Gary sẽ rất nhớ những giây phút được chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo của MU. Chắc chắn Gary sẽ rất nhớ những sự cổ vũ chưa bao giờ thôi sôi động trên những khán đài sân Old Trafford. Nhưng… đã đến lúc anh phải chia tay.
Người hâm mộ Manchester United sẽ rất nhớ anh, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB và gắn bó với đội bóng cho đến bây giờ. Không chỉ sự đóng góp cho thành công của đội bóng, mà lòng trung thành của Gary Neville cũng khiến nhiều người phải nể phục và kính trọng. Cả đời Gary chỉ thi đấu cho Manchester United với cả trái tim và khối óc của mình. Trong cái thời mà vì tiền, vì danh lợi và vì sự cám dỗ người ta có thể dứt áo trước một đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình, tấm gương của Gary đáng để những lứa cầu thủ trẻ nhìn vào và phần nào lấy cho mình niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu…
Cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay. Định mệnh cuộc đời đã đưa Gary Neville đến với Manchester United và khiến anh gắn bó cả sự nghiệp cầu thủ với đội bóng này. Giờ đây quãng thời gian đó đã kết thúc. Neville sẽ sống tiếp với những định mệnh khác trong cuộc đời. Nhưng dù sao, “mối tình” của anh với “Quỷ đỏ” thành Manchester vẫn còn mãi. Không chỉ trong anh, trong Manchester United, trong lòng các CĐV yêu mến đội bóng này, mà còn trong lịch sử của "Quỷ đỏ", nơi những hình ảnh về một cầu thủ tận tâm, trung thành sẽ được in đậm rất lâu, rất lâu về sau…
602 lần bước ra sân đầy hiên ngang cùng các đồng đội trong màu áo Manchester United, 602 lần Gary Neville chiến đấu vì tình yêu mãnh liệt của mình với bóng đá và với MU. Hãy dành cho anh 602 lần vỗ tay thật lớn để cảm ơn một trong những tượng đài lớn ở Old Trafford. Hãy dành cho anh 602 giây im lặng để cảm ơn những gì anh đã mang lại cho “Quỷ đỏ” và những người yêu mến đội bóng này… Tạm biệt Gary…! Cảm ơn anh vì tất cả!