Tại các bến xe ngày giáp Tết, TT&VH Online đã ghi lại được những hình ảnh của những người dân trước khi về nhà đón Tết cùng gia đình.
(TT&VH Online) - Sau một năm lao động vất vả và miệt mài học tập, nhiều người dân ngoại tỉnh lại rời Hà Nội về quê sum họp với gia đình nhân dịp năm mới. Tại các bến xe ngày giáp Tết, TT&VH Online đã ghi lại được những hình ảnh của những người dân trước khi về nhà đón Tết cùng gia đình.
Từ sáng sớm bãi gửi xe tại bến đã chật cứng xe.
Tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), xe đạp, xe máy, hàng hóa được chất đầy nóc xe.
Giá cước cho 1 xe máy đi từ Hà Nội – Nam Định là 100 nghìn đồng/xe.

Ai cũng muốn mua cho được tấm vé để về đoàn tụ cùng gia đình.
Chiều 27 Tết ( âm lịch ) tại bến xe ai cũng tay xách, nách mang vội vã tìm xe.
Ngồi chờ xe chuyển bánh, mỗi người lớn với mỗi tâm trạng khác nhau
Những ánh mắt mong mỏi, đợi chờ, một cảm xúc khi năm hết, Tết đến.
Người thì nhắn tin cho người thân còn người thì suy nghĩ về một năm đã qua.
Còn trẻ nhỏ thì ngủ thiếp đi vì mệt
Những người chưa lên được xe thì hối hả xếp đồ để kịp giờ cho xe chạy.
Đến giờ các xe ùn ùn nối đuôi nhau xuất phát để đưa những người xa quê về với người thân.
Minh Đức