thethaovanhoa.vn

Hạ Australia ở hiệp phụ, Nhật Bản đăng quang ở ASIAN CUP 2011

30/01/2011 10:38 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Tadanari Lee ở phút thứ 110 đã giúp Nhật Bản vượt qua Australia trong trận chung kết ASIAN CUP 2011 để đăng quang ở giải đấu tổ chức trên đất Qatar.

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Tadanari Lee ở phút thứ 110 đã giúp Nhật Bản vượt qua Australia trong trận chung kết ASIAN CUP 2011 để đăng quang ở giải đấu tổ chức trên đất Qatar.

Để có tên ở trận đấu cuối cùng, Nhật Bản đã phải chật vật vượt qua Hàn Quốc sau 120 phút thi đấu ở bán kết trong khi đó, Australia lại không hề tốn sức khi dễ dàng hạ Uzbekistan với tỷ số 6-0. Trước khi trận chung kết diễn ra, giới chuyên môn đánh giá khả năng vô địch của cả hai đội là 50 -50. Thực tế trên sân cũng cho thấy cả hai đội đều tạo ra một thế trận cân bằng với khá ít những cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Nhật Bản đăng quang ở ASIAN CUP 2011 - Ảnh Getty

Trận đấu diễn ra theo thế giằng co khi không có bên nào ghi được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào quãng thời gian đá hiệp phụ, Nhật Bản bất ngờ có được bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu ở phút 110 do công của cầu thủ vào sân thay người Tadanari Lee. Quãng thời gian còn lại không đủ để cho Australia lật ngược thế cờ và đành phải chấp nhận thua trận 0-1, ngậm ngùi nhìn Nhật Bản trở thành "nhà vua" mới của bóng đá châu Á.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Albeto Zaccheroni tỏ ra hài lòng với chiến công của cả đội. "Nhật Bản đã chơi tốt trước một đội bóng có thể lực và chiến thuật như Australia. Để đối phó với họ, tôi đã tăng cường cho hàng tiền vệ bằng cách để Konno đá như một tiền vệ phòng ngự và đẩy Endo cùng Hasebe đá nhô cao thay đổi vị trí cho Nagamoto. Phải nói rằng tôi ngạc nhiên khi những điều chỉnh này đã để lại kết quả bất ngờ."

Cũng theo chiến lược gia người Italia đánh giá yếu tố chính để giúp Nhật Bản có được chiến thắng trước Australia chính là thể lực. Điều đáng nói đây là lại vấn đề khiến cho ông lo lắng nhất trước khi trận đấu diễn ra. "Chúng tôi đã bị quá tải trước khi bước vào trận đấu này. Endo, Honda và Hasebe đã không tham gia tập luyện, Okazaki thậm chí còn không thể đi lại thoải mái trong khi Nagamoto gặp vấn đề ở chân. Dẫu vậy, cả đội đã vượt khó và chơi một trận thành công".

Với việc cùng ĐT Nhật Bản đăng quang ở giải vô địch châu Á, HLV Zaccheroni có danh hiệu đầu tiên ở đấu trường quốc tế. Đây chính là điều khiến nhà cầm quân 57 tuổi cảm thấy phấn khích. "Đây là lần đầu tiên tôi có một danh hiệu ở cấp ĐTQG. Nhật Bản là một đội bóng tuyệt vời với những ngôi sao lớn. Tôi tự hào vì được dẫn dắt đội bóng này", Zaccheroni kết luận.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN