thethaovanhoa.vn

HLV và cầu thủ Việt đón Tết: Thiêng liêng không khí gia đình

31/01/2011 08:16 GMT+7

Dù bận rộn đến mấy nhưng cái Tết cổ truyền của dân tộc vẫn là một dịp thiêng liêng để tất cả mọi người về quây quần bên không khí ấm áp của gia đình. Các cầu thủ và HLV cũng không phải là ngoại lệ.

(TT&VH) - Dù bận rộn đến mấy nhưng cái Tết cổ truyền của dân tộc vẫn là một dịp thiêng liêng để tất cả mọi người về quây quần bên không khí ấm áp của gia đình. Các cầu thủ và HLV cũng không phải là ngoại lệ, và Tết chính là khoảng thời gian thư giãn quý giá và hiếm hoi của họ trước khi bắt đầu một vòng xoay mới.

HLV Phan Thanh Hùng – CLB HN T&T

6 điểm sau 2 trận thắng ở V-League là một kết quả mỹ mãn với HN T&T. Vì lý do đó nên cả đội được phép về nhà sớm hơn. Cả đội bóng đã liên hoan tất niên chiều qua trong tâm trạng rất vui để anh em trong đội chia nhau ai về nhà nấy nghỉ Tết. Bóng đá chuyên nghiệp là thế, mỗi người mỗi nơi và phải thích hợp với nó, chứ không còn như thế hệ chúng tôi nữa, nên ai ai cũng coi trọng dịp đặc biệt này. Vì đặc thù công việc đi công tác ở xa, lo lắng, tính toán rất nhiều về công việc nên tôi cũng mong có ngày này để về với gia đình. Một điều luôn đau đáu trong thâm tâm tôi là ít có dịp ở cạnh và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Nhưng gia đình vẫn hiểu và chia sẻ với tôi về công việc của tôi. Với tôi, ngày Tết là ngày sum họp gia đình, mỗi năm mới có một dịp thiêng liêng đến thế. 


 Với 2 chiến thắng liên tiếp để đứng nhất bảng xếp hạng V-League 2011, ĐKVĐ HN.T&T sẽ có cái Tết tuyệt vời

Trong năm qua, HN.T&T đã có những tiến bộ rất đáng mừng. Tôi rất vui vì đội bóng có sự đoàn kết, tập thể lớn mạnh hơn, hướng đi trong tương lai cũng rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thành tích đó trong năm nay.

HLV Nguyễn Thành Vinh – CLB HP.HN

Không như những đội bóng khác nghỉ Tết sau vòng đấu thứ 2, HP.HN có tiêu chí giữ gìn thể lực cho cầu thủ theo cách của riêng chúng tôi, nghỉ Tết mà không mất đi thể lực cần thiết. Cả đội vẫn sẽ phải tập luyện đến chiều 27 tháng Chạp, rồi ai về nhà nấy. Với bản thân tôi, làm việc phải xa nhà nhiều tháng, cảm giác Tết của tôi cũng như bao người khác, mong ngóng về quê hương ăn tết với gia đình. Nhưng vui xuân cũng không quên nhiệm vụ khó khăn mà HP.HN sẽ phải gánh trong năm tới.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện – CLB SQC.BĐ

Chúng tôi đã có kỳ nghỉ Tết thật vui vì đội bóng đã toàn thắng sau 2 trận ra quân ở giải hạng Nhất. Hôm qua, toàn đội đã được nghỉ Tết cho đến mùng 6 Tết Tân Mão mới tập trung trở lại. Điều ước trong năm mới của tôi là SQC.BĐ sẽ lên hạng vào mùa giải 2012.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải – N.SG

Mọi năm, dù thi đấu gần gia đình hơn nhưng tôi được nghỉ Tết hơi muộn, 28 tháng Chạp mới có mặt ở gia đình. Nhưng năm nay, sau trận gặp V.NB trên sân khách, N.SG xả  trại sớm nên tôi cũng tranh thủ về ngay với gia đình, có thời gian bên cạnh vợ con nhiều hơn. Năm nay, cái Tết với gia đình tôi chắc chắn sẽ vui hơn mọi năm vì tôi đã làm được nhiều việc tốt trong năm trước. Việc ký hợp đồng với N.SG giúp cuộc sống gia đình tôi cũng khá lên, tôi có thể lo lắng chu toàn cho vợ con, đó là điều làm tôi tự hào và vui nhất.

Tết này, cả gia đình sẽ tụ hội, chung vui với xóm làng chứ không có dự định gì đặc biệt. Tôi sẽ tận dụng quãng nghỉ ít ỏi này để ở bên cạnh gia đình và dành thời gian nhiều thời gian cho cậu con trai hơn nữa 

Năm mới tôi mong cả gia đình tôi vui vẻ, sức khỏe. Về cá nhân, tôi mong muốn cho thi đấu tốt trong màu áo mới, và tự đặt mục tiêu phấn đấu cho mình là 8 bàn thắng ở V-League năm nay.

Cầu thủ Lê Phước Tứ - CLB SG.XT

Tôi cũng đón Tết bình thường như mọi người dân Việt Nam khác thôi. Sau khi tập luyện với đội bóng ở Ninh Bình, chiều 28 tháng Chạp tôi sẽ về Quảng Nam. Tết này, tôi không có dự định gì đặc biệt. Đi xa nhà lâu ngày, tôi chỉ mong về nhà và dành hết thời gian cho gia đình. Tôi sẽ trở lại CLB vào mùng 6 Tết để tập trung, mục tiêu của tôi là cùng SG.XT thăng hạng vào mùa bóng tới.

Cầu thủ Ngọc Thanh – CLB SHB.ĐN

Tết này sẽ là một cái Tết nhiều ý nghĩa với gia đình của tôi. Vợ tôi mới sinh một bé trai đầu lòng, và đó là một điều đặc biệt với tôi. Cả nhà sẽ chào đón một thành viên mới. Năm mới, tôi cũng muốn gửi lời nhắn đến tất cả các đồng nghiệp, những cầu thủ đang vất vả đổ mồ hôi trên sân bóng như tôi, lời chúc sức khỏe và thành công.

Việt Hòa

Với Lee Nguyễn, Tết năm nay là tương đối bận rộn với cầu thủ Mỹ gốc Việt. Những dự định vui thú với bạn bè ở VN phải tạm gác sang một bên, bởi Lee đang vấp phải sự khó khăn trong việc nhập quốc tịch VN. Lúc này, Lee phải sang Mỹ vừa để hoàn tất giấy tờ, vừa để thăm mẹ, em gái sau 2 năm xa nhà và đến mùng 2 Tết, cầu thủ này mới có mặt ở VN. Nghỉ Tết xong, có thể B.BD lại phải đăng ký Lee với tư cách là ngoại binh chứ không phải là nội binh như dự kiến, vì thời hạn hoàn tất đăng ký ngoại binh (18/02/2011) đang đến rất gần, mà Lee có rất ít khả năng hoàn tất thủ tục nhập tịch đúng hạn chót đó.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN