Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp con thuyền Liverpool tiếp tục bơi xa khỏi cơn giông bão. Hiện tại họ chỉ còn kém mục tiêu tham dự cúp châu Âu đúng 6 điểm nữa.
(TT&VH)- Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp con thuyền Liverpool tiếp tục bơi xa khỏi cơn giông bão. Hiện tại họ chỉ còn kém mục tiêu tham dự cúp châu Âu đúng 6 điểm nữa.
Khán giả không còn được chứng kiến một thế trận áp đảo và vượt trội như những gì Liverpool thể hiện trước Wolves cách đây 5 ngày. Dù được thi đấu tại Anfield, đội chủ nhà chỉ có thể vượt qua Fulham bằng bàn thắng duy nhất do hậu vệ Pantsil... phản lưới nhà. Đây thật sự là trận đấu may mắn cho Liverpool khi đội khách bỏ lỡ ít nhất là 4 cơ hội mười mươi. Thủ thành Pepe Reina là người hiểu rõ nhất vận may của đội nhà. "Fulham thật sự là một đội bóng chất lượng và được tổ chức tốt. 3 điểm ngày hôm nay thật lớn lao", thủ môn của Liverpool thừa nhận, "Họ đã gây sức ép cho chúng tôi từ đầu đến cuối nhưng thật tuyệt khi có thể giữ sạch lưới ở trận đấu như thế này. Đôi khi bạn cần một chút may mắn và dĩ nhiên hôm nay chúng tôi đã có nó với bàn thắng mở tỷ số".
Tất nhiên tại giải đấu khốc liệt như Premier League, Liverpool không thể ngồi yên để chờ may mắn đến. Hàng công của họ thi đấu dở tệ đặc biệt là Maxi Rodriguez, Dirk Kuyt vẫn cần mẫn nhưng thiếu tính hiệu quả. Chỉ có màn trình diễn của Torres là đáng để nhắc tới - dù còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể thấy lại phong độ chói sáng của anh trong quá khứ. Chính tiền đạo Tây Ban Nha là người có cú sút bóng đập cột dọc và khiến hậu vệ John Pantsil lóng ngóng phản lưới nhà. Anh dường như là là cầu thủ duy nhất gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự Fulham và nhận được rất ít sự hỗ trợ từ tuyến dưới. Vấn đề này sẽ càng thúc đẩy các ông chủ mới của Liverpool gấp rút mang về một tiền đạo chất lượng khi mà TTCN mùa Đông gần kề ngày đóng cửa.
Liverpool đang hồi sinh?- Ảnh Getty
Tín hiệu đang mừng là sự trở lại của đội trưởng Gerrard sau án treo giò mang lại nhiều điều tích cực. Lối chơi của Liverpool trở nên thanh thoát hơn và những đường chuyền thông minh, chính xác của tiền vệ người Anh luôn khiến đối phương phải dè chừng. Tân binh Raul Meireles vẫn thi đấu khá tốt khi đá cặp cùng Gerrard. Dù không tiếp tục tỏa sáng như 2 trận đấu trước nhưng anh đã cho thấy mình không bị người đội trưởng át vía ở tuyến giữa. Chắc chắn các CĐV tại Anfield không thể hạnh phúc với chiến thắng có phần may mắn này, nhưng họ có thể hài lòng với tinh thần của toàn đội. Đặc biệt trong những phút cuối khi Fulham dồn lên trong thế không còn gì để mất.
Sau trận đấu thủ quân Gerrard tuyên bố anh không hài lòng với vị trí thứ 7 hiện tại của Liverpool. Mục tiêu của The Kop là tham dự Europa League ở mùa giải sau - nghĩa là cán đích ở vị trí thứ 5. Khoảng cách của họ tới chiếc vé này là 6 điểm và có lẽ việc đuổi kịp rồi qua mặt Tottenham không phải vấn đề cần giải quyết vào lúc này. Điều thiết yếu là HLV Kenny Dalglish phải tiếp tục duy trì sự ổn định của Liverpool - yếu tố mà đội bóng đã đánh mất từ lâu. Sắp tới là trận đấu khó khăn với Stoke vào giữa tuần sau và kế tiếp là chuyến hành quân tới Stamford Bridge vào Chủ nhật.
Hà Dương