Với mỗi người phóng viên, mỗi lần xách ba lô lên đường đi tác nghiệp ở những chân trời xa xôi, thì đó không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, mà còn là một hành trình khám phá đầy thú vị.
(TT&VH) - Với mỗi người phóng viên, mỗi lần xách ba lô lên đường đi tác nghiệp ở những chân trời xa xôi, thì đó không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, mà còn là một hành trình khám phá đầy thú vị. Trong năm qua, nhóm phóng viên TT&VH đã có mặt ở những sự kiện thể thao lớn nhất, như World Cup 2010 ở Nam Phi, đã đặt chân đến những “thánh đường” của bóng đá thế giới như Nou Camp, Old Trafford, Olimpico, Allianz Arena… Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý giá, với mục tiêu cao cả nhất là chuyển tải đến cho độc giả một cách chân thực và sống động nhất về những gì mắt thấy - tai nghe.
Xin giới thiệu tới quý bạn đọc chùm ảnh do nhà báo Trương Anh Ngọc thực hiện trong các chuyến công tác của mình trong năm 2010, như một món quà trong dịp năm mới. TT&VH muốn gửi lời tri ân tới các bạn đọc, những người đã luôn ủng hộ, cổ vũ và dành cho chúng tôi những lời khuyên chân tình trong suốt một năm qua. Những tình cảm mà quý vị dành cho tờ báo chính là động lực để chúng tôi tiếp tục lao động, không ngừng nỗ lực nhằm đem tới cho bạn đọc những món ăn tinh thần bổ ích.

Tại Mũi Hảo Vọng Nam Phi

Từ trái qua phải: tác giả ở Cape Point, Nam Phi, phía sau lưng là nơi Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương tiếp giáp nhau (ảnh 1) và ảnh chụp ở sân Nou Camp của Barca


Tác giả và cựu trọng tài Paparesta (giữa) trong chuyến công tác xuống Bari (miền Nam Italia)


Anh Ngọc