Những ngày này không khí Tết đã sôi sục khắp mọi nơi, và loạt trận chiều nay lại diễn ra đúng vào ngày ông Táo về trời, nên sự quan tâm dành cho bóng đá hẳn là không được sốt sắng như mọi khi.
(TT&VH) - Những ngày này không khí Tết đã sôi sục khắp mọi nơi, và loạt trận chiều nay lại diễn ra đúng vào ngày ông Táo về trời, nên sự quan tâm dành cho bóng đá hẳn là không được sốt sắng như mọi khi.

Tuy thế, nếu bảo vì quá cận Tết mà vòng 2 V-League 2011 sẽ diễn ra êm ả và tẻ nhạt thì nhầm to, bởi với các cầu thủ, đặc biệt là thành viên của những đội bóng trắng tay ở vòng 1, thì 6 trận chiều nay sẽ là cơ hội cuối cùng để họ vớt vát một khoản kha khá trước khi về nhà với gia đình. Bóng đá là một nghề khá đặc thù theo kiểu “ráo mồ hôi là hết tiền”, nên không có chuyện tích luỹ cả năm để đến Tết nhận một món tiền thưởng lớn như đa số ngành nghề lao động khác.
Thay vào đó, kết quả thắng thua trực tiếp ở từng trận đấu sẽ có ý nghĩa quyết định với các khoản tiền thưởng mà cầu thủ có thể được nhận. Thậm chí, ở một số CLB, lãnh đạo còn treo thưởng “giải phụ” theo kiểu nếu đá thắng thì cho nghỉ dài, còn nếu thua phải tập trung sớm ngay từ trong Tết. Với cầu thủ, tiền thưởng đã quý, nhưng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình còn quý hơn, bởi quanh năm suốt tháng họ đã đi biền biệt, nên khi kết quả thi đấu lại trực tiếp quyết định đến cả 2 yếu tố này thì họ không bung sức ra đá tận lực thì mới lạ.
Dĩ nhiên, không phải bất cứ đội bóng nào cũng có nhiều động lực như vậy để chiến đấu, bởi vẫn còn có những CLB như HN.ACB, ra sân mà không biết thi đấu vì mục đích gì, song trường hợp như HN.ACB chỉ là thiểu số hiếm gặp ở V-League, nên dù thế nào thì loạt trận chiều nay cũng sẽ rất nóng, và không loại trừ sẽ còn nhiệt hơn cả vòng 1.