thethaovanhoa.vn

Liệu có đánh nhau không?

26/01/2011 11:30 GMT+7

Ở trận K.KH gặp B.BD trên sân Nha Trang, thủ thành B.BD Nguyễn Thế Anh từng định túm ngực tiền vệ Tấn Tài để gằn giọng: “Mày nhỏ thì đừng có láo với các đàn anh”.

(TT&VH) - Ở trận K.KH gặp B.BD trên sân Nha Trang, thủ thành B.BD Nguyễn Thế Anh từng định túm ngực tiền vệ Tấn Tài để gằn giọng: “Mày nhỏ thì đừng có láo với các đàn anh”. Đó là màn đấu khẩu sau trận đấu (thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành va chạm thật, xô xát thật và đánh nhau to nếu người trong cuộc không kịp can ngăn) của cầu thủ 2 đội, sau khi Tấn Tài có hành động bị xem là “hỗn” với đàn anh Trường Giang (khi ấy còn khoác áo B.BD) ở trên sân trong những tình huống bóng trước đó.

Hình ảnh thường thấy ở những trận đấu giữa HA.GL và B.BD

mấy mùa bóng gần đây. Ảnh: VSI

Câu hỏi “Mày muốn gì” luôn xuất hiện thường trực trong các trận bóng ở cả V-League cũng như hạng Nhất. Trọng tài cũng có thể làm động thái đưa tay vào túi thị uy (hành động sẵn sàng móc thẻ) kèm theo câu nói này. “Im mồm và đá đi, nếu không muốn ăn thẻ”, rất nhiều cầu thủ thuật lại rằng họ đã nghe được những câu như thế từ các vị “vua áo đen”. Trận đấu Navibank.SG – TĐCS.ĐT ở Thống Nhất mới đây cũng thế, cầu thủ 2 đội đều bảo, ông trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng toàn lăm lăm thẻ và luôn mồm “phun châu nhả ngọc”. Tiếc rằng, cầu thủ không đem được máy ghi âm vào mỗi trận đấu để làm bằng chứng.

Với các cầu thủ là đối địch của nhau trên sân, câu hỏi “Mày muốn gì?” nghe rất xấc này còn xuất hiện với mật độ dày hơn. “Tao vào sân không phải đá bóng, mà chỉ để đá chân mày”, Trọng Nghĩa (V.HP) từng dọa Lý Lâm Huy (ĐT.LA) như thế tại Lạch Tray. “Mày thích gì? Đá không?”, Huy trả lời rất nhanh. Với một cầu thủ nổi tiếng “điên” và đá rát như Lâm Huy, Trọng Nghĩa dù có biệt danh là Nghĩa “chém” song cũng chưa đủ khiến đối phương phải e ngại.

Ngoài tiểu xảo, ăn vạ, đánh lừa trọng tài…, cầu thủ còn có kỹ năng đá bóng bằng miệng. Nói chung là đầy đủ những hỉ-nộ-ái-ố trên sân.

Trở lại với một trong những diễn biến “nóng” nhất lượt trận thứ 2, V-League 2011 ở Pleiku, người ta phải đặt câu hỏi: Liệu có đánh nhau (nữa) không? Năm ngoái, từ Cúp QG đến V-League (vòng 3), đều có biến; năm kia và năm kìa cũng thế. Con gà ghét nhau tiếng gáy, đã đành, ở đây còn là 2 con hổ: HA.GL và B.BD. Rất nhiều chiếc thẻ đã được rút ra, thậm chí còn có cả những hành động dại dột (sự vụ “ngón tay thối” của Chí Công bị khán giả tố cáo) và cơn mưa vật thể lạ từ trên khán đài.

Chiều nay, sân bóng mới được tân trang kiểu Emirates (Arsenal) tại Pleiku, có đánh nhau không?! Chờ xem!


TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN