thethaovanhoa.vn

Nhật Bản - Hàn Quốc 2-2 (đá penalty: 3-0): Nghẹt thở

26/01/2011 11:36 GMT+7

Cuộc quyết đấu giữa 2 đối thủ truyền kiếp của châu Á đã tạo nên cho Asian Cup một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và hay nhất kể từ đầu mùa giải.

(TT&VH)- Hai vị HLV trưởng đã giữ đúng lời hứa của mình khi Nhật Bản và Hàn Quốc đều chọn lối chơi tấn công đầy cống hiến. Cuộc quyết đấu giữa 2 đối thủ truyền kiếp của châu Á đã tạo nên cho Asian Cup một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và hay nhất kể từ đầu mùa giải.

Dù là người Italia nhưng HLV Alberto Zaccheroni chẳng ngại từ bỏ sự chặt chẽ, khô cứng cho Nhật Bản để đá đôi công với người Hàn Quốc. Sự cởi mở của hai đội tuyển Đông Á khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Thật khó để nói điều này có lợi cho đội bóng nào khi cả 2 đều có những cơ hội rõ rệt cho riêng mình. "Các Samurai Xanh" chọn lối chơi leo cánh dựa vào sự cơ động của Okazaki và Kagawa cộng thêm sự tinh tế của Honda ở những tình huống chọc khe. Trong khi đó, "Đội bóng Kim chi" kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân nhờ sự cần mẫn của đội trưởng Park Ji-Sung.

Nhưng Hàn Quốc cũng tỏ ra rất nguy hiểm với những tình huống tạt bóng vào phía trong và họ gần như tận dụng chiến thuật này ngay khi có thể. Và một trong những tình huống đó đã gián tiếp đem lại bàn thắng cho Hàn Quốc, tất nhiên là nhờ lỗi lớn của hàng phòng ngự Nhật Bản. Phút 23, một hậu vệ áo Xanh tỏ ra lóng ngóng trước pha treo bóng vào trong và anh ta lựa chọn phương án dở nhất là phạm lỗi với người mình kèm để đội nhà phải chịu 1 quả phạt đền.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra đầy kịch tính- Ảnh Getty
Tuy nhiên, Nhật Bản không hề tỏ ra nao núng sau khi bị thủng lưới trước. Họ vẫn kiên trì với những pha lên biên của mình, và cuối cùng nó cũng phát huy hiệu quả. Phút 36, Honda là người khởi xướng một pha tấn công và anh tỉa bóng ra cánh cho hậu vệ cánh trái Nagatomo. Cầu thủ đang thi đấu tại Serie A này tự tin đi bóng thẳng vào vòng cấm Hàn Quốc và căng ngang cho Maeda dễ dàng có pha đệm bóng cận thành. Sau bàn gỡ hòa, đoàn quân của Zaccheroni mới là đội bóng chơi hay hơn hẳn với vô số pha hãm thành.

Hiệp 2 của trận bán kết có kịch bản tương tự hiệp thi đấu đầu tiên. Cả hai đều không hề giấu diếm ý định kết liễu đối phương trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, dường như chỉ cần 45 phút là đôi bên có thể hiểu lối chơi của nhau nên không ai có thể thực hiện ý đồ này. Càng về cuối hiệp 2, các cầu thủ càng tỏ rõ sự đuối sức và những pha tấn công trở nên yếu ớt.

30 phút điên rồ

Đó là nửa tiếng đồng hồ hồi hộp và sự căng thẳng được đẩy lên tới mức tận cùng. Bắt đầu là pha phạm lỗi sơ đẳng của hậu vệ Hàn Quốc trong vòng cấm ở một tình huống thủ môn Jung Sung-Ryong hoàn toàn có thể làm chủ được tình thế. Honda dù không thắng được Jung từ cự ly 11 mét nhưng người đồng đội Hosogai đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để nâng tỷ số lên thành 2-1. Sau hàng loạt những pha câu giờ của Honda và Nagatomo bên cánh trái, những tưởng Nhật Bản đã cầm chắc chiến thắng trong tay thì trong pha tấn công cuối cùng Hàn Quốc đã có bàn thắng gỡ hòa quý như vàng. Phút 120, hậu vệ Hwang Jae-Won có cú sút cận thành sau một pha lộn xộn trong khung thành đối phương.

Trận bán kết phải giải quyết bằng loạt đá 11 mét và "Các chiến binh Samurai Xanh" lại là những người giành chiến thắng nhờ kịp thời thể hiện được bản lĩnh. Liên tiếp 3 cầu thủ Hàn Quốc không thể thực hiện thành công trong khi phía Nhật Bản chỉ có Nagatomo không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết Asian Cup.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN